" Gửi nhớ cho em" - Thơ của Lê Thuần và những dòng nối của nhiều tác giả đến từ " Trang thơ và người lính"
    
    
        
	“GỬI NHỚ CHO EM” -
	THƠ CỦA LÊ THUẦN VÀ NHỮNG DÒNG NỐI
	
	Vậy mà đã bốn năm hoa đào nở
	Vẫn chờ mong người bạn ở phương xa
	Đã ra đi để lại dáng ngọc ngà
	Để nỗi nhớ sao mà da diết quá
	Bạn có nhớ tình thân ngày rau má
	Chén thay cơm thay cho cá thịt không
	Vậy mà nên sự tích quá dài dòng
	Dân Thanh Hóa vẫn không hề nhớ nổi ?
	Lê Thuần
	
	Bao thu qua vẫn dạt dào bối rối
	Nhớ thật nhiều chẳng thay đổi lòng em
	Mỗi ngày Thu luôn nhớ mãi sao đêm
	Nơi quê nhà êm đềm thân thương quá
	Em muốn gửi tình yêu về quê cả
	Thương thật nhiều không trả đủ nơi xa
	Luôn nồng nàn với tình cảm thiết tha
	Nỗi nhớ ấy lòng ta vương vấn mãi
	Phạm Thanh Bình
	
	Dù năm tháng xa quê lòng khắc khoải
	Bến đò ngang ta trở lại tìm người
	Em theo chồng bao nỗi nhớ khôn nguôi
	Ta lẻ bóng trông khoảng trời gió khởi
	Sương khẽ điểm lúc hoàng hôn vời vợi
	Nẻo đêm về ai sẽ đợi chờ ai
	Suốt canh thâu buồn lắng tiếng thở dài
	Vầng trăng ngả quyện sương mai tỉnh giấc .
	Đinh Hữu Hào
	
	Thu đi rồi anh ngóng về phương bắc
	Thương em nhiều cái giá lạnh mùa đông
	Em có hay anh dấu lửa trong lòng
	Mong có dịp sưởi ấm nồng nơi đó
	Tình Thu ơi liệu em có rõ
	Mảnh đất này đã thấm đẫm lời yêu
	Dẫu rồi đây giá lạnh có thể nhiều
	Yên tâm nhé đã có anh sưởi ấm 
	Hồng Hà Duyên
	(4).jpg)