Vượt lên - Trần Hồng Kính

Ngày đăng: 05:52 27/10/2018 Lượt xem: 465
VƯỢT LÊN
 
                                   Trần Thị Hồng Kính
(Hội viên Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Kim Động – Tỉnh Hưng Yên)

         
Năm qua thu nhập vẻ vang
Năm nay vận hạn ta càng gắng lên!
Niềm đam mê ấy vững bền
Nền móng đã đặt cố lên ta làm.
Con đường hội nhập vinh quang
Vượt qua thử thách muôn vàn hiểm nguy
Chọn đường chính thống anh đi
Tai qua nạn khỏi anh thì vượt lên
Đau thương mất mát dần quen
Trăm con lợn nái một phen sạt nhà
Lòng dân ý Đảng thiết tha
Anh lái con phà vượt đại tây dương
Gian nan thử thách khôn lường
Tình anh gắn mãi chiến trường Nam xưa!
Quản gì mưa nắng sớm trưa!
Lao tâm khổ chí cũng vừa mười năm
Niềm vui đẹp tựa trăng rằm
Dựng lại doanh trại hơn năm qua rồi!
Trường Sơn đồng đội chúng tôi!
Chúc anh vững bước trên đường anh đi
Hồn nhiên anh mỉm miệng cười
Quyết tâm dựng lại gấp mười năm nay…

(Ghi chú: Bài thơ là cảm xúc của tác giả trước thiệt hại về kinh tế của một đồng đội - chiến sỹ Trường Sơn Nguyễn Xuân Đài ở xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, qua vần thơ cũng là lời động viên anh ủi, mong anh vượt lên khó khăn để tiếp tục sản xuất chăn nuôi đạt hiệu quả hơn…)

tin tức liên quan