" Mùa đông nhớ" - Thơ: Minh Phú – Hải Phòng - Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471

Ngày đăng: 08:20 30/10/2018 Lượt xem: 467
MÙA ĐÔNG NHỚ
( tìm đồng đội cũ )

Đêm qua trời trở lạnh
Gió lại xuyên qua mành
Nỗi niềm riêng trỗi dậy
Em còn nhớ đến anh

 
Những mùa thu hưu quạnh
Đã đi qua thật nhanh 
Để mùa đông trở lại
Lá lại rụng xa cành

Còn ta thì xa cách
Từ buổi đang chiến tranh
Mỗi người đi một ngả
Em chẳng gặp lại anh

 
Bây giờ quay trở lại
Cây rừng đã phủ xanh
Nơi nào em nằm đó
Dậy đi mà đón anh

Một lần này nữa thôi
Thời gian đã cạn rồi
Dậy đi về với mẹ
Dậy về đi em ơi !

 
Minh Phú – Hải Phòng
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471

tin tức liên quan