Chùm thơ thứ 22 của Nguyễn Đình Sinh
Ngày đăng:
08:42 30/10/2018
Lượt xem:
542
CHÙM THƠ THỨ 22 CỦA NGUYỄN ĐÌNH SINH
Nguyễn Đình Sinh
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 0167.885.1056
BỆNH XÁ
(Tặng T… Cao Bằng)
Bênh xá ngày ấy gặp anh
Chúng mình thương tích trở thành bạn thân
Anh bị trên đường hành quân
Tôi bị ngay ở đầu ngầm Tà lê
Thằng F4 số đỏ nhòe
Trông to như cả cái bè vó câu
Loạt bom nó thả trên đầu
Ngờ đâu tiếng nổ đục ngầu dòng sông
Tôi bị mấy mảnh xuyên hông
May được đồng đội cứu không toi đời
Về đây nằm cả tháng trời
Sức khỏe hồi phục, anh ơi rất mừng
Gặp anh Bệnh xá giữa rừng
May mà thoát chết ta mừng cho nhau.
Trường Sơn 1978
Bắc Ninh 2018
KÍNH CHÀO
Kính chào thi hữu thi huynh
Bắt tay thân mật chúng mình tâm giao
Trường Sơn kỷ niệm năm nào
Sống trong ký ức ngọt ngào nơi đây
Chuyện Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây
Như trong cổ tích những ngày chiến tranh
Văn – thơ của chị của anh
Bức tranh toàn cảnh cuộc hành quân xa
Trường Sơn một bản hùng ca
Âm vang mãi mãi, vọng xa một thời
Tuổi đời mười tám, đôi mươi
Lập nên kỳ tích một thời Việt Nam
Đánh tan Đế quốc bạo tàn
Đập nát những kẻ chuyên làm tay sai
Lịch sử có một không hai
Việt Nam đánh thắng cả hai siêu cường
Tuy có mất mát đau thương
Máu xương đã đổ trên đường hành quân
Vinh quang đại thắng mùa xuân
Ngụy nhào, Mỹ cút, nhân dân gieo hò
“Không gì quý hơn độc lập, tự do”…
Lời kêu gọi của Bác Hồ thành công
Bây giờ chung sức, chung lòng
Ta xây dựng lại, non sông mạnh giàu
Trường Sơn vững trãi bền lâu
Việt Nam sáng mãi hai câu Anh hùng !.
9/2018
GỬI EM
Lâu rồi mới lại được gặp em
Cô gái ngày xưa, gác sách đèn
Đảng gọi lên đường đi đánh giặc
Nụ cười trên đôi mắt huyền đen
Ba lô cuốc xẻng vác trên vai
Hành quan gian khổ vượt đường dài
Trường Sơn ở lại, em mở tuyến
Con đường thống nhất của ngày mai !
Rầm rập đoàn xe chạy ngày đêm
Quân thù thấy thế, chúng gầm lên
Đạn bom các loại ôi ác liệt!
Máu chảy, đầu rơi chí vẫn bền
Chiến tranh đã hết, em trở về
Bút nghiên chắp cánh những đam mê
Đại học bốn năm cùng đèn sách
Em làm doanh nghiệp thật hết chê…
Bây giờ kinh tế em khá hơn
Nhớ về đồng đội ở Trường Sơn
Cuộc sống gian nan, đời vất vả
Chia sẻ ngọt bùi, bạn vui hơn !
Đọc tin ở hội nghị doanh nhân
Xin tặng lại em một đôi vần
Chúc em hạnh phúc và thành đạt
Sáng mãi trong lòng một chữ Tâm.
10/2018
tin tức liên quan