Chùm thơ của Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên BCH Hội Trường Sơn E98 anh hùng tại huyện Kinh Môn - Hải Dương

Ngày đăng: 08:55 31/10/2018 Lượt xem: 441
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN XUÂN NGỌC
HỘI TRƯỜNG SƠN E98 ANH HÙNG TẠI HẢI DƯƠNG
 
NHỚ ĐỪNG QUÊN
 
“Qua đò thì nhớ bến sông
Qua cầu thì nhớ ngày không có cầu
Có điện nhớ ánh đèn dầu
No cơm còn nhớ ngày đầu đói cơm
 
Có ngày thì lại nhớ đêm
Có sông nhớ suối không em nhớ hoài
Bao giờ hết nhớ em ơi!
Môi hồng má lúm, trăng trời nhớ em”*
 
Đừng quên sao sáng hơn đèn
Đương nhiên tình quý hơn tiền xưa nay
Mỗi khi thời thế đổi thay
Đồng tiền hai mặt… bởi tay cửa quyền
 
Sấp ngửa đổi trắng thay đen
Chợ trời thật giả…mua tiên bán tình
Hỏi đâu nếp sống văn minh
Còn đâu đại nghĩa vẹn tình thủy chung? !
 
THẢ
 
Thả hồn vào với mây ngàn
Thả tôi vào với thời gian giãi bầy
Thả tình vào giữa xanh cây
Câu thơ lắng đọng những ngày thương nhau
 
Thả hờ hững những thương đau
Cuối đêm cạn hết tình sầu ban mai
Ai còn thương nhớ đến ai!
Để tình dâu bể tàn phai tấc lòng
 
Yêu nhau tát cạn biển đông
Ghét nhau cách mặt xa lòng còn đau
Nguyễn Xuân Ngọc
ĐT:01677225720 

tin tức liên quan