* Chùm thơ của Minh Phú - Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

Ngày đăng: 08:29 13/11/2018 Lượt xem: 516
CHÙM THƠ CỦA MINH PHÚ
 
THÍCH NGHÈO

Chớ vội lo chi đất nước nghèo
Hàng nghìn dự án vẫn còn treo
Nhà dư chẳng có ai thèm ở
Đất trống hoang sơ để hóa bèo
Tiến sĩ đầy đường không năng lực
Lành nghề thiếu thợ chẳng ai theo
Xem ra học giả là ngu thật
Chẳng muốn đi lên chỉ muốn nghèo
 
Minh Phú

CHUYỆN NHỮNG NGƯỜI LÍNH CHIẾN

Nghe như vừa mới hôm nào
Bốn nhăm năm trước xưng tao với mày
Đánh xong tao ở trong này 
Tao về ngoài ấy đi tây học hành

Câu chuyện đang lúc chiến tranh 
Không hề thêm mỡ thêm hành bọn tôi
Hình như thiên định trước rồi
Hòa bình mỗi đứa mỗi nơi mỗi nghề

Thằng đi tây đứa về quê
Vì nghèo lo việc không về thăm nhau
Đến gần ba chục năm sau
Mới đoàn tụ được thì đầu muối tiêu

Đứa ngồi nói chuyện răng xiêu
Đứa thì kể chuyện đau nhiều bệnh nguy
Đứa điếc nghe chẳng thấy gì
Đứa lòa xe chẳng giám đi ra đường

Một phần ba đã vô thường
Về nơi chín suối xót thương để đời
Nhóm còn hơn hai chục người
Gặp nhau méo mó nụ cười lo toan

Còn bao nhiêu quỹ thời gian
Dành cho người lính thương tàn tuổi cao
Kể hoài câu chuyện mày tao
Của thời trận mạc ước ao đời thường !

 
12/11/2018
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

tin tức liên quan