Em ở nơi đâu - Thơ Thanh Hội và nối họa của Kim Hương Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 03:23 10/12/2018 Lượt xem: 507
EM Ở NƠI ĐÂU - THƠ THANH HỘI
VÀ NỐI HỌA CỦA KIM HƯƠNG
 
EM Ở NƠI ĐÂU

Lại một mùa thu nữa đã đi qua 
Anh không nhớ là bao thu rồi đấy 
Nhưng vẫn nhớ , vào một ngày thu ấy 
Đêm băng rừng về đơn vị theo em

Lính mới vào,lạ lẫm với Trường sơn 
Đi kiếm rau, lạc đường về đơn vị 
Đêm lạc rừng, đêm dài như thế kỷ 
Bỗng gặp em như một nữ tiên sa

Cô giao liên dẫn bộ đội vào ra 
Vô tình gặp trên đường về binh trạm 
Lính mới vào, ( như con Nai ngơ ngác) 
Em ngược đường dẫn tôi về trong đêm

(.Đến rồi đó anh vào với anh em) 
Em nói nhanh rồi quay về đơn vị 
Trong đêm tối anh vẫn nhìn thấy rõ 
Dáng hình em, một cô gái giao liên

Một cô gái anh chưa kịp hỏi tên 
Nghe giọng nói, chắc em người xứ Nghệ 
Hết chiến tranh, thu thay bao mùa lá 
Lá rừng ơi, giờ em ở nơi đâu ?


08/12/2018
Thanh Hội
 
Em nhớ mãi buổi chiều thu năm ấy
Anh lạc đường nhìn mà thấy tội ghê
Cứ loanh quanh mãi chẳng biết lối về
Người lính trẻ vụng về thương thương lắm

Nơi rừng rậm Trường Sơn xa thăm thẳm
Dẫn anh đi mà chẳng kịp nói gì
Bên rừng xanh thoảng tiếng gió thầm thì
Như gửi gắm tâm tình người chiến sỹ.

Bao năm tháng chẳng khi nào ngơi nghỉ
Bước quân hành chẳng suy nghĩ sâu xa
Hết chiến tranh em về lại quê nhà
Tự hào thay bởi em là NGƯỜI LÍNH

Kim Hương

tin tức liên quan