Sông La chiếu cuối năm,thơ của Nguyễn Bá Thuyết, hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:14 15/12/2018 Lượt xem: 1.352



SÔNG LA CHIỀU CUỐI NĂM


                Nguyễn Bá Thuyết



 

Chiều cuối năm anh về với sông La
Bến Tam Soa mùa này nước đục
Gió mùa đông sóng vỗ bờ ồng ộc
Da diết tìm da diết nhớ câu ca
Chiều cuối năm trên bến Tam Soa
Bất chợt nhớ em nhớ mối tình thuở ấy
Nhớ câu thơ viết về người con gái
Trong tựa ngọc mắt cô gái sông La
Mấy chục năm rồi ngày ấy đã qua
Vườn cải vàng hoa và em đứng đợi
Rồi giật mình khi cha lên tiếng gọi
Về thôi con anh ấy đi rồi !
Nay anh về chỉ còn mỗi anh thôi
Còn bến Tam Soa và sông La yêu dấu
Hỏi dòng sông ai người tỏ thấu
Cả thế gian không một bóng mờ
Anh lại về khắc khoải viết câu thơ
Gửi cho em gửi người tình quá khứ
Gửi về đâu một mối tình bất tử
Bâng khuâng chiều thương nhớ hỡi sông La !!!
------------------------

Tác giả: Nguyễn Bá Thuyết
67 Nguyễn Văn Cừ, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
ĐT: 0944258548
tin tức liên quan