" Nhớ thời hoa lửa" - Thơ: Trần Thanh Tịnh - Hà Nội - Hội viên Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn
--------------------------------------------------------------------------------------------
NHỚ THỜI HOA LỬA
Đêm khuya thanh vắng lạ lùng
Nằm nghe rả rích côn trùng thở than
Tiết Thu nay cũng sắp tàn
Chớm đông gió rét ngập tràn tái tê
Năm canh thao thức nhớ về
Một thời sống ,chết cận kề tấc gang
Tuổi trẻ nhiệt huyết sẵn sàng
Ba lô ,cây súng lên đàng tòng quân
Vô tư hiến trọn tuổi xuân
Cho nền độc lập nếu cần có ngay
Hành quân mải miết đêm ngày
Da cam sốt rét đến nay vẫn hành
Nhớ ngày còn ở rừng xanh
Trên tăng dưới võng muỗi hành cả đêm
Vắt ve rừng đốt quá êm
Lương khô nước suối lại thêm nhớ nhà
Khó khăn gian khổ vậy mà
Vô tư khi có lệnh là hành quân
Hòa bình trở lại làm dân
Về với thửa ruộng chuyên cần sớm hôm
Không hề so sánh thiệt hơn
Đêm nay bỗng lại nhớ cơn sốt rừng
Nhớ thời chinh chiến đã từng
Giữ được cái gáo ôi mừng quá ta
Ra quân trở lại quê nhà
Với sào ruộng khoán thế mà rất vui
Trần Thanh Tịnh – Hà Nội
Hội viên Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn