" Em gọi tháng 12 là tháng của lính" - Thơ: Nguyễn Văn Cư - Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và Người lính

Ngày đăng: 06:05 22/12/2018 Lượt xem: 571

----------------------------------------------------------------------------------

EM GỌI THÁNG 12 LÀ THÁNG CỦA LÍNH

1
Tháng mười hai..
Em miên man 
nghĩ về Trường Sơn năm xưa
Nghĩ về các anh
Về cây súng, chiếc ba lô bên cạnh
Chiếc võng vải, chiếc chăn đơn chống lạnh
Giữa rừng già mưa gió rét thấu sương
Những trận bom b52 dội xuống những cung đường...
Những cuộc hành quân vội vã...
Từ đây các anh đã tỏa về trăm ngả
Về các chiến trường để vang dội những chiến công
2
Tháng mười hai...
Em nghĩ về những dòng sông
Vàm Cỏ Đông, Rạch Gầm, Thạch Hãn...
Những con sông của một thời lửa đạn
Thắm máu đào để có những chiến công
3
Tháng mười hai
Em nghĩ về những cuộc chiến trên không
Mà đỉnh cao là mười hai ngày đêm trên bàu trời Hà Nội
Chúng muốn biến Thủ đô trở về thời mông muội
Nhưng chúng đã lầm và đền tội nơi đây
Hình ảnh những chiếc Míc từ chín tầm mây
Bất ngờ diệt pháo đài bay B52 của giặc
Những chiến sỹ phòng không chui lên từ mặt đất
Hạ pháo đài bay..
4
Tháng mười hai...
Em nghĩ về mùa hè đỏ lửa bảy hai
Về Khe Xanh, Làng Vây, thành Quảng trị...
Về Đắc Lắc về Tây Nguyên hùng vĩ
Nơi mở màn chiến dịch bảy lăm
Về Đoàn quân như thác chảy băng băng
Tiến về Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử
5
Đất nước hòa bình mọi người mừng rỡ
Thì chiến tranh phía Nam phía Bắc lại nổ ra
Các anh chưa được nghỉ ngơi lại phải xa nhà
Lại cầm súng xông ra chiến trận
Rồi biển đông sóng gầm uất hận
Nơi kẻ thù còn đó vẫn nghênh ngang..
6
Tháng mười hai em cứ nghĩ miên man
Nghĩ về các anh suốt chiều dài lịch sử
Nghĩ về những người nay họ không còn nữa
Xương máu các anh đã giải khắp ba miền...
Để hôm nay đất nước được bình yên...
Ta không quên những người đã khuất...
Tháng mười hai đồng đội các anh lại gặp
Tháng của lính mà... 
Em cứ nghĩ miên man...

 
14.12.18
Nguyễn Văn Cư
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và Người lính

tin tức liên quan