" Tự hào anh - Cựu chiến binh" - Thơ: Phạm Tuệ - Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
    
    
        
	.png)
	------------------------------------------------------------------------------------------- 
	
	TỰ HÀO ANH CỰU CHIẾN BINH
	
	Tóc đã phủ mấy lần sương khói
	Mắt đã mờ theo dấu thời gian
	Những năm nắng núi mưa ngàn
	Trên đường đánh giặc bắc nam kiêu hùng.
	
	Ngày giặc dữ cướp vùng biên ải
	Anh bước theo tiếng gọi non sông
	Tiến lên dưới ngọn cờ hống
	Diệt tan giặc dữ non sông thu về.
	
	Áo chiến còn dầm dề trận mạc
	Khói súng còn sạm mặt đen tay
	Ải bắc giặc lại xéo dầy
	Trở gót anh đã về ngay tuyến đầu.
	
	Đánh cho chúng ngàn sau còn sợ
	Biết trai Việt đền nợ non sông
	Cho nó nhớ lấy làm lòng
	Trăm năm lửa trận chi lăng vẫn còn.
	
	Không cho cướp một phân bùn đất
	Đất hùng thiêng máu thịt ông cha
	Dầu anh ngã xuống chẳng thà
	Để cho đất nước nở hoa muôn đời.
	
	Ý chí của muôn người gầm thét
	Gió hờn căm quét sạch xâm lăng
	một phen san đến cho bằng
	Biên cương ta lại ngàn năm vững vàng.
	
	Đừng tưởng lớn ngông cuồng làm tới
	Đất của ta sông núi của ta
	Hồn thiêng tiếng vọng sơn hà
	Đất ngàn năm của ông cha giữ dìn.
	
	Ngày đất nước khải hoàn ca khúc
	Anh lại về xây dựng thôn trang
	Lợi danh may mảy không màng
	Chỉ mong sao có xóm làng yên vui.
	
	Thế mới biết lòng người chiến sĩ
	Đã quên mình bảo vệ non sông
	Thịt xương xem tựa lông hồng
	Chỉ một chân lý non sông vẹn toàn.
	 
	
 
	Đồng Xoài 22/12/2018
	Phạm Tuệ
	Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472