" Đội bóng tuổi thơ" - Thơ của Trần Kế Hoàn - Tây Côi Sơn, thị trấn Gôi, Vụ Bản, Nam Định

Ngày đăng: 11:20 25/12/2018 Lượt xem: 895
ĐỘI BÓNG TUỔI THƠ

Khi lăn qua vạch vôi
khi dội xà bật lại
hùnh huỵch... tranh nhau mãi
quả bưởi bẹp chưa thôi

những lưng trần mồ hôi
những bàn chân thoăn thoắt
cướp bóng nhanh như cắt
ngã lăn vào tiếng cười

đội sáu, đội bảy người
cũng không làm sao cả
mọi người đều được đá
không bỏ sót một ai

không cần cả trọng tài
thủ môn hai bạn gái
mỗi khi bóng lăn lại
hãi đau vội tránh ra

thành thử bóng nhiều pha
vào khung thành bỏ ngỏ
khán giả thì chỉ có
đàn bê hong nắng vàng

Bãi cỏ giữa đồng làng
thành sân chơi mỗi buổi
khổ thân mấy quả bưởi
bẹp rồi còn phải lăn

thoáng chốc hai chục năm
thủ môn giờ xuất giá
bạn bè làm xa cả
bãi cỏ thành bãi hoang

một chiều bước lang thang
nắng thẫn thờ dẫn lối
ký ức chừng không tuổi
ta ghi bàn vào thơ.

Bập bềnh trong cơn mơ
một khung thành … đầy gió
một trái bưởi méo mó
cho tuổi thơ tròn đầy…

 
2018
Trần Kế Hoàn
Tây Côi Sơn, thị trấn Gôi, Vụ Bản, Nam Định

tin tức liên quan