" Gió đông về" - Thơ: Đỗ Mơ - Bạc Liêu - Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 10:24 29/12/2018 Lượt xem: 447
GIÓ ĐÔNG VỀ

Gió đông về trời se sắt hanh hao
Dòng sông quê vẫn lặng lờ gợn sóng
Hoa sữa thôi rơi, lá vàng mơ mộng
Lả lơi nằm lặng lẽ dưới hàng cây

Gió đông về chới với lá me bay
Buồn hiu hắt phất phơ đầu ngọn gió
Tiếng dế kêu nỉ non ngoài đầu ngõ
Giọt sương chiều còn đọng hạt tương tư.

Gió đông về lại nuối tiếc mùa thu
Hoa bằng lăng còn tím màu thương nhớ
Vầng trăng khuyết soi mặt hồ bỡ ngỡ
Đông về rồi gió lạnh tím làn môi.

Gió đông về da diết mãi không thôi
Hoa cỏ may yêu ai đầy vạt áo
Như ta ấy thương nhau từ một dạo
Mấy đông rồi nao nao mãi chưa thôi.

 
Đỗ Mơ - Bạc Liêu
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

 

tin tức liên quan