" Ngày ấy - Bây giờ" - Thơ: Nguyễn Ngọc Hải - Hội viên TS Phường Dịch Vọng Hậu Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Ngày đăng: 09:55 22/01/2019 Lượt xem: 762
NGÀY ẤY - BÂY GIỜ
"Anh đi tìm em...chứ em ở nơi đâu?"
(Lời bài hát Em ở nơi đâu)!


Năm xưa anh khoan đá mãi lưng chừng núi
Em mở đường phía bên kia khe suối 
Rất vô tình một sáng sớm sương giăng
Chạm mặt nhau, mắt em nhìn bối rối...!

Đôi má ửng hồng, anh ơi em vội
Đồng đội chờ lên tuyến thông xe...
Tắt nắng chiều, hẹn nhé...thung khe
Anh thổi sáo, em tập bài hát mới!

Rừng Trường Sơn, chiều về em đứng đợi
Tắt nắng rồi chờ mãi chẳng thấy anh...
Em có ngờ đâu anh nhận lệnh quân hành
Theo chiến dịch..."Hành quân... thần tốc..."
***
...Sau giải phóng em vào trường Đại học
Thành cô diễn viên Đoàn ca múa Trường Sơn
Ngày trở về anh (Trung uý) chẳng thể nào quên
Đôi mắt cô Thanh niên xung phong buổi ấy...
***
Bốn mươi lăm năm theo dòng đời tuôn chảy
Anh Cựu chiến binh già cứ ngơ ngẩn làm thơ
Dẫu trái tim anh chẳng thể đợi chờ...
"Đôi mắt ấy" vẫn như nhìn anh đắm đuối!

Và một sớm mùa đông, vui cùng đồng đội
Chi Hội Trường Sơn Dịch Vọng Hậu mừng công
Sân khấu bừng lên với những bóng hồng...
Đoàn ca múa Phong Lan Trường Sơn "Hát mừng Hội nghị"

Hồi ức chợt loé lên trong suy tư, lý trí
Đôi mắt ai...nhìn như rất đỗi thân quen
Giương mục kỉnh, dụi mắt anh ngước lên
Giữa sân khấu - đôi mắt huyền xưa ấy...

Kỉ niệm năm nao bỗng như bừng thức dậy
Phải chăng em người chiến sĩ năm xưa
"Trường Sơn Đông bên nắng gắt, bên mưa..."
Em mở đường và anh phá đá...

Hà Nội sớm nay sao lòng người ấm lạ
Lời hẹn xưa dẫu chẳng thể tác thành
"Hội Truyền thống Trường Sơn" ơi - đồng đội mà anh?
Em vẫn trẻ đẹp vẫn là em thủa ấy...

Tiếng hát - tình yêu em vẫn luôn bừng cháy
Sáng rực tâm hồn ta những đồng đội Trường Sơn
Tiếng sáo anh lại ngân nốt "lá...son"
Hoà cùng giọng hát em ngợi ca người lính....!

,(Tính...tính ...tính...tính ...tính ...tính tang tang tình...)
 
Làng Cốm Vòng một tối mùa đông 12/1/2019
Nguyễn Ngọc Hải
Hội viên TS Phường Dịch Vọng Hậu
Quận Cầu Giấy – Hà Nội
tin tức liên quan