"Cung đàn Trường Sơn" - Thơ: Nguyễn Xuân Tuynh Ủy viên BCH Hội Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng: 02:38 22/01/2019 Lượt xem: 683

 

CUNG ĐÀN TRƯỜNG SƠN

 

Ai đã từng sống ở Trường Sơn

Những năm đánh Mỹ

Đi trên những nhịp cầu treo lắt lẻo

Băng qua suối , qua sông

 

Cây cầu vươn mình trong gió lộng

Đi trên cầu 

Như đi trên những nốt nhạc

Âm thanh rung ngân từ mỗi nhịp cầu thân thương

 

Lính Trường Sơn gọi cầu treo 

CUNG ĐÀN TRƯỜNG SƠN

Tác giả cung đàn ấy

Là chiến sĩ  Công binh kiên cường

 

CUNG ĐÀN TRƯỜNG SƠN

Chải qua thời gia mưa nắng...

Vẫn ngâng vang 

Át cả tiếng bom rền!

 

Những nhịp cầu treo 

Không đúc bằng bê tông sắt thép

Chỉ bằng dây rừng , tre nứa

Nhưng vững bền hơn sắt thép bê tông

 

Chải qua nắng lửa bão giông

Cầu vẫn đứng hiên ngang

Nối đôi bờ Nam-Bắc

Cho người xe hối hả ra chiến trường

 

Nhịp cầu treo 

CUNG ĐÀN TRƯỜNG SƠN

Đã đi vào huyền thoại

Tiếng đàn ngân vang đến mai sau.

*

Ngày nay ta đã có hàng trăm cây cầu

Vững chắc bắc ngang trên sông lớn

Nhưng ta vẫn nhớ những nhịp cầu treo 

CUNG ĐÀN TRƯỜNG SƠN.

Đầu Xuân -2019
Nguyễn Xuân Tuynh

Ủy viên BCH Hội Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa             

                

 
tin tức liên quan