" Vững lên con" - Thơ: Nguyễn Tiến Du - Quảng Ninh

Ngày đăng: 05:36 29/01/2019 Lượt xem: 765

-----------------------------------------------------------------------
         Sinh năm 1969. Là một người thợ lò thuộc Công ty Than Khe Chàm – TKV ( Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam ) Nguyễn Tiến Du yêu nghề, yêu quê hương đất nước, anh luôn nặng lòng với cái nghĩa, cái tình và cũng luôn bất bình với mặt trái của xã hội …
         Nguyễn Tiến Du yêu thơ để rồi hầu như cái yêu nghề, yêu quê hương đất nước, cái luôn nặng lòng với cái nghĩa, cái tình và cũng luôn bất bình với mặt trái của xã hội … của anh đã luôn song hành và hóa thân vào thơ anh.
        Với Trang thơ của Báo điện tử Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Nguyễn Tiến Du tìm đến như một nhân duyên vậy, với lớp người một thời “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” anh coi đó là thần tượng, bởi anh đã ý thức được thế hệ này họ đã làm lên “Huyền thoại Trường Sơn”, làm lên chiến thắng của cuộc Cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước… Và rồi chưa đầy một năm qua Nguyễn Tiến Du đã trở thành một công tác viên tích cực của “Trang thơ Trường Sơn” với hàng chục tác phẩm thơ chất lượng cao mà anh đã trân trọng gửi đến trang thơ này.
         Hôm nay Nguyễn Tiến Du tham gia cùng đoàn các thầy cô giáo Trường Trung học phổ thông Mông Dương - Cẩm Phả - Quảng Ninh đi trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập dịp tết nguyên đán 2019. Đi cùng với nghĩa cử tặng quà là vần thơ từ cảm xúc của mình để động viên an ủi và khích lệ tinh thần vươn lên của các cháu…
         Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Trang TT Trường Sơn bài thơ này:

VỮNG LÊN CON

Tôi lặng người thấy con cúi mặt
Cố giấu đi giọt nước mắt lăn dài
Ngoài vườn kia sắc thắm nụ đào phai
Lảnh chim hót ngân dài trong nắng mới.

Xuân vẫn đến dẫu con không muốn đợi
Mái nhà xiêu vời vợi trái tim non
Thắp niềm tin, lá rách gói cho tròn
Đừng tủi nữa, ngẩng đầu lên con nhé!

Cả lớp bên con, Thầy cô là Mẹ
Bước lên con, bằng sức trẻ của mình
Bầu trời cao cuộc sống vốn nhân sinh
Đường chi thức không phụ mình con ạ!

Trường dẫu xa, tuổi thơ còn vất vả
Ngẩng lên đi, con có cả tương lai
Đường chông gai tôi luyện trí, đức, tài
Gắng sức học cho ngày mai con nhé!

Lau mắt đi đừng làm đau lòng Mẹ
Chút lửa hồng san sẻ ấm tình Cha
Xuân đến rồi chắp cánh giấc mơ xa
Gom nhiệt lửa tiếp đà con vươn tới

Kìa con ơi...sắc xuân hồng phơi phới
Hãy nhìn lên xuân vẫn đợi bên thềm....
Bước lên con cho chân cứng đá mềm
Mừng Xuân mới con thêm mùa xuân mới...

Chúc các con vui tết ấm áp.

 

Nguyễn Tiến Du - Quảng Ninh 
 

tin tức liên quan