Chùm thơ xuân của tác giả Hữu Thư – Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 02:39 05/02/2019 Lượt xem: 720

----------------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ XUÂN CỦA TÁC GIẢ HỮU THƯ – THANH HÓA


Chân dung tác giả
 
SÁNG XUÂN
Bình minh rũ sạch màn đêm
Nắng mai đã trải trước thềm vàng ươm
Ngoằn ngoèo ngõ nhỏ mờ sương
Đường quan nắng đã dịu êm phơi mình
Mai, Đào khoe nụ hoa xinh
Táo, Bưởi đã chín trĩu cành trước sân
Đất nước giàu mạnh bình an
Toàn dân hạnh phúc vững vàng đi lên.
 

CHỜ XUÂN
Lá vàng rụng cành đâm chồi biếc
Nụ hoa nghiêng khẽ liếc đưa tình
Nắng vàng ghé nụ hoa xinh
Hẹn ngày Xuân đến chúng mình khai hoa
Ong bướm lượn sân nhà mỗi sáng
Giọt sương mai bảng lảng đầu cành
Ríu rà giọng hót yến oanh
Chờ ngày Xuân đến mộng thành lứa đôi
Nắng mai đẹp mây trôi nhè nhẹ
Bước chân đi khe khẽ vườn nhà
Ngắm nhìn hàm tiếu nụ hoa
Lâng lâng trong dạ Đông qua Xuân về.

26/01/2019
 
 
TẾT ĐẾN RỒI
Tết đến rồi... đất nước bước vào Xuân
Những công trình vươn lên tầm cao mới
Cuộc sống ấm no toàn dân mong đợi
Mốc son vàng lịch sử đã sang trang
Tết đến rồi...bến sông cũ, đò ngang
Cầu rộng dài nối đôi bờ mãi mãi
Con đò nhỏ đã xuôi chèo mát mái
Thôi cắm sào để đợi khách sang qua
 
Tết đến rồi... nhộn nhịp những chợ hoa
Con cháu chọn mua biếu cha mẹ ông bà 
Những chậu hoa xinh, nhành Mai, Đào thế
Chỉ tượng trưng mang nghĩa lễ đạo đời
 
Tết đến rồi... lòng dạ cứ chơi vơi
Vết thương cũ, đêm trở trời hành hạ
Rừng Trường Sơn đã bao lần thay lá
Tóc trên đầu màu trắng nhuốm thời gian
 
Tết đến rồi ... sao cứ nghĩ miên man
Đồng đội mình cứ vắng dần từng đứa
Còn được đón bao nhiêu lần tết nữa
Nhớ những lần đón Tết ... vượt Trường Sơn !
 
Tết đến rồi... chẳng ao ước gì hơn
Tết trồng cây Bác Hồ từng phát động
Mong Đảng chuyển thành phong trào sâu rộng
TẾT TRỒNG NGƯỜI, RỪNG NGƯỜI TỐT QUANH TA !
 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Năm mới đã về trước sân
Nụ Đào chúm chím tần ngần chờ bung
Gió mùa Đông bắc ngại ngùng
Chiều nay chắc sẽ về vùng biển xa
Những đứa con sống xa nhà
Đưa cháu về với ông bà ở quê
Quảng đường xa, có tàu xe
Niềm vui khóe mắt cay xè, lệ rơi
Gần xa bè bạn bao người
Dẫu chưa gặp mặt nhưng lời gửi trao
Đọc tin lời nhắn ngọt ngào
Chúc mừng năm mới biết bao thân tình
Chúc nhau vui khỏe an bình 
Mùa Xuân mới với vạn nghìn niềm vui.

31/01/2019
 

SỰ TÍCH CẮM HOA ĐÀO TẾT
Ngày xưa, đông núi Sóc Sơn
Cây hoa Đào lớn khác hơn đào thường 
Thần Trà, Uất Lũy thân nương
Trừ tà đuổi quỷ nhiễu nhương dân lành
Ma quỷ sợ hãi uy danh
Thấy Đào, chạy trốn thật nhanh khỏi làng
Cuối năm, theo lệnh Ngọc Hoàng
Hai Thần nhận lệnh rời làng, đi ngay
Ma quỷ hay được tin này
Quay về cướp phá cả ngày lẫn đêm 
Dân làng muốn được bình yên
Cành hoa Đào cắt, cắm lên trước nhà
Những người không có cành hoa
Thần Uất Lũy, Trà vẽ giấy đỏ treo
Ma quỷ sợ hãi rủ nhau
Bỏ làng, không dám xuất đầu nhiễu dân
Khắp nơi xa cũng như gần
Truyền nhau kinh nghiệm của dân vùng này
Trở thành một tục lệ hay
Hoa Đào đón Tết những ngày đầu Xuân.

02/02/2019
Hữu Thư

tin tức liên quan