Chùm thơ của Đại tá Đỗ Thanh Hội - Thành viên Trang thơ Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 11:37 06/02/2019 Lượt xem: 619

----------------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ CỦA ĐẠI TÁ ĐỖ THANH HỘI
Thành viên Trang thơ Những vần thơ và người lính



Chân dung tác giả
 
CHIỀU CÔNG VIÊN
Một chiều bãi đá Công viên 
Ta ngồi tĩnh lặng, bình yên một mình 
Hình như trong gió vô tình 
Bãi đá gợi nhớ dáng hình ngày xưa
Lục tìm trong gió trong mưa 
Thấy em đi sớm về trưa nụ cười 
Vẫn là em, mãi trong tôi 
Vẫn là em đấy một thời áo xanh
San rừng bạt núi Trường Sơn 
Bóng em, chẳng dễ nào quên trong đời 
Đi qua đạn nổ bom rơi 
Còn không , cô gái một thời chiến tranh.

Thanh Hội
 
DẤU DÉP CAO SU
Tôi dò tìm trên mặt thảm cỏ xanh 
Vết chân anh có còn lưu trên đó 
Từng bậc cầu thang, bốn tầng dinh phủ 
Chỗ nào còn in dấu dép cao xu
Dấu dép mòn trước căn hầm chiến khu 
Đã đi qua rừng bưng biền Đồng Tháp
Cuộc hành quân những ngày đi giữ nước 
Những dấu chân xuôi ngược dãy Trường Sơn
Bao lớp người từng xẻ núi, ngăn bom 
Dép Cao su, vẹt mòn cùng năm tháng 
Có bước chân dừng lại sau trận đánh 
Để vạn bước chân chắp cánh bay lên
Chiến dịch nối mùa chẳng thể nào quên 
Người ngã xuống, họ tên dài danh sách 
Nối ngày tháng, dưới chiến hào chung vách 
Để các anh in dấu dép nơi này
Sân cỏ trước dinh Độc Lập sáng may
Tôi nhớ lại những ngày lo giữ chốt 
Những bạn tôi không ra đi hôm trước 
Thì nơi đây ! Dấu dép sẽ còn lưu

 
 Thanh Hội

TIẾNG CHUÔNG CHÙA
Tiếng chuông chùa ngân trong đêm thanh khuya 
Nghe như từ xa, vọng về sâu thẳm 
Tiếng chổi quét trên sân chùa tịnh vắng 
Như khúc nhạc đời, khoảnh lặng bình yên
Tôi về quê nghe câu chuyện khó quên 
Anh lính xế, hy sinh trong tuyến lửa 
Cô gái xung phong chờ không về nữa 
Sau hoà bình đã xuống tóc đi tu
Thay tiếng bom, ngân nga tiếng chuông chùa 
Trời sao thưa, trong đêm đông giá lạnh 
Tiếng Kinh cầu cho người sau trận đánh 
Đã không về cùng cô gái Trường sơn
Tiếng tụng niệm xua đi tiếng đạn bom 
Của hôm qua trên chiến trường khói lửa 
Lời cầu cho tiếng bom không còn nữa 
Chị vào chùa niệm phật cửa từ bi
Lời nguyện cầu gửi thế giới bên kia 
Đấng siêu linh, xin đừng quên quá khứ 
Chết chóc đau thương đất này quá đủ 
Hãy xua đi, thảm hoạ của chiến tranh. 


MƠ VỀ TẾT XƯA

Mùng hai mưa bay lất phất 
Đi dạo chúc tết bà con 
Đầu xuân nhà quê vui thật 
Gặp nhau Chúc tụng cười giòn

Ngồi lại món ngon kể hết 
Ông khoe bánh chưng nhà ngon 
Bà nói gà còn chưa giết 
Áo dài cuối ngõ lưng thon

Cây đu cuối làng kẽo kẹt 
Cửa chùa nhộn nhịp ra vào 
Đầu năm em đi lễ phật 
Cầu may đổi vận hạn Sao

Dưới ao trò chơi bắt vịt 
Bịt mắt vung gậy đập niêu 
Sân đình ông già mê tít 
Ván cờ từ sáng đến chiều

Xa quê nặng lòng nỗi nhớ 
Bao năm nay vẫn bám theo 
Đêm qua mơ gặp cảnh cũ 
Tết xưa ! 
Ngày ấy ... Mình nghèo.

06/ 02 /2019 

Đỗ Thanh Hội
Thành viên Trang thơ Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan