Chùm thơ xuân của tác giả Nguyễn Ngọc Hải – Hội viên Trường Sơn quận Cầu Giấy – Hà Nội

Ngày đăng: 09:54 07/02/2019 Lượt xem: 843

----------------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ XUÂN CỦA NGUYỄN NGỌC HẢI – HÀ NỘI


Chân dung tác giả
 
THĂM EM NGÀY TẾT

Chiều mồng hai Tết đến thăm em
Vượt năm cây số đường dốc trơn
Mưa xuân nhè nhè vương vai áo
Nào đâu quản ngại, lính Trường Sơn...
 
Dẫu mới gặp nhau có một lần
Mà sao quý mến như người thân
"Đồng hương đồng ngũ, ...đồng chí nhé"
Em cười bẽn lẽn- "Một tuổi quân"!!!
 
Em trên E bộ cũng rất gần...
Biên chế chính thức "Tổ nuôi quân"
Qua ngầm Li Tôn vài trăm mét
Rẽ trái hỏi thăm- Em tên Ngần
 
Rạo rực bồi hồi rảo bước chân
Lòng vui gặp "bạn" đón chào Xuân
Trào dâng cảm xúc chiều xuân ấy...
Xuân về Trường Sơn đẹp vô ngần!

 
 
MỘT THOÁNG XUÂN TRƯỜNG SƠN

Giữa Trường Sơn một chiều mưa bay bay
Anh lính trẻ vẫn hăng say khoan đá
Bên bờ suối một cây hoa rất lạ...
Giống hoa đào, màu trắng nụ xinh xinh...!
 
Nửa năm rồi anh chiến sĩ Công binh
Đường Trường Sơn xa mở đường phá đá
Lòng rạo rực bởi cành hoa đẹp quá
Cây mận rừng bên suối sắc lung linh...
 
Thoáng thẫn thờ - nhớ cô bạn trẻ xinh
Xuân năm trước cùng anh dạo phố...
Em giật mình khi nghe giòn pháo nổ
Nép chặt bên anh, mùi hương tóc ngọt ngào...
 
Xuân đã về giữa Trường Sơn rồi sao?
Nhớ đào phai chiều nào chợ hoa Tết
Anh lính trẻ dẫu tay chòong thấm mệt
Cười một mình tưởng Xuân đến bên anh...
 
Đường Trường Sơn bạt ngàn rừng xanh
Chỉ thấy mây bay dưới điệp trùng dáng núi?
Anh lính mới lòng vui như ngày hội...
Ngỡ Xuân đang về trên Trường Sơn Đông...!

 
 
TẾT ĐẦU TIÊN Ở TRƯỜNG SƠN
 
Binh nhì, chiến sĩ Công binh
Sáu tháng rừng xanh núi biếc
Đón xuân Mừng công vui tết
Giữa rừng Trường Sơn trùng điệp
Nôn nao nỗi nhớ phố phường!
Mận rừng thay đào ngát hương
Lá dong cắt từ khe suối
Lạt mềm, cây mai chẻ vội
Ba mươi - củi khô gió thổi...
Lửa hồng đượm bếp chị nuôi
Thơm mùi nếp mới hương xôi
Thơm mùi bánh chưng gió thoảng
Thơm mùi thuốc lào Tiên Lãng
Nửa đêm bỗng trời rực sáng
Súng nổ như pháo - Giao thừa!
Con đường im vắng tiếng xe
Vẳng đâu tiếng người con gái
Thút thít thương mẹ nhớ quê
Tết về Trường Sơn là thế
Vẳng nghe câu hò xứ Nghệ
Chị nuôi hát đón giao thừa...
Xuân về Trường Sơn vẫn mưa
Núi rừng chìm trong sương sớm
Thoáng như thấy mình đã lớn
Lần đầu ăn Tết xa quê
Trường Sơn vui đón Xuân về...!
 

Nguyễn Ngọc Hải
Hội viên Trường Sơn Quận Cầu Giấy – Hà Nội

tin tức liên quan