Chùm thơ xuân của tác giả Phạm Tuệ – Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472

Ngày đăng: 07:28 09/02/2019 Lượt xem: 639

--------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ XUÂN CỦA TÁC GIẢ PHẠM TUỆ -BÌNH PHƯỚC


Chân dung tác giả
 
TÌNH XUÂN

Nhìn xuân mơn mởn tình ngất ngây
Cành tơ chồi biếc gió dỡn lay
Trong vòm lá mới mùa xuân đến
Gợn chút tình xuân trong mắt ai.

Hương xuân theo gió nhè nhẹ bay
Tình xuân thảng thốt vóc mai gầy
Vẻ ngân thanh khiết màu nắng mới
Rạo rực đường xuân mùa én bay.

Đồng Xoài 29/1/2019
Phạm Tuệ
 
BÓNG XUÂN ĐANG VỀ

Kìa bóng xuân đang về
Xôn xao mùa lá mới
Và tình xuân đang đợi
Nhớ em một chiều xuân

Tôi chờ em vẫn chờ
Như ngọn gió bơ vơ
Tím cả chiều nắng hạ
Đợi suất mùa thu qua

Tôi vẫn đợi em mà
Mùa đông tôi vẫn đợi
Em đến em đang đến
Mùa xuân em,mùa hoa.

Đồng Xoài 29/1/2019

 
GIỌT NẮNG NGÀY XƯA
(Bài họa với Thành Ngân)
 
Nỗi nhớ không tên nhớ đến bao giờ
Tím cả hoàng hôn nhạt nhòa chiều vắng
Góc trời riêng mùa bốn mùa xao động
Thăm thẳm ngàn trùng xa cách đợi ai.

Thấp thoáng dáng xưa nỗi nhớ u hoài
Giằng xé anh lang thang ngoài phố vắng
Gọi tên nhau trong mịt mờ câm lặng
Trĩu hoàng hôn chiều đưa gót về đâu.

Nỗi nhớ miên man không gợn sắc màu
Mà bão lòng cứ cồn cào da diết
Người thương ơi lẽ nào em không biết
Chiều,chiều nào cũng mải miết tìm nhau.

Vẫn nhớ về em ơi mối tình đầu
Tơ tình bạc truyện trầu cau dang dở
Đừng trách anh đừng trách ngày xưa đó
Đời mà em ơi bể sở ngàn dâu.

Ước đi em cho ta một phép màu
Làm ngọn gió vượt ngàn lau xa cách
Và xóa đi những ngày xưa khác biệt
Bản tình ca cho ta viết về nhau.

Vẫn thương lắm em ơi mối tình đầu
Còn nguyên đó trong nhau màu của nhớ
Bao kỷ niệm mùa hoa xưa dang dở
Nỗi niềm này giờ biết gửi về đâu.

Đã bao ngày lạc bước vờ quên nhau
Mà bể lòng vẫn cồn cào sóng dậy
Em ơi em lỡ hẹn từ độ ấy
Vẫn réo rắt hoài hoa nắng ngày xưa.

Nỗi nhớ nhung còn nhớ mấy cho vừa
Vầng trăng cũ vẫn từng giờ ngân sáng
Nhớ chăng em những ngày xưa thân mếm
Còn dội về từng cung bậc yêu thương.

Trong mắt ai còn say lắm nỗi niềm
Long lanh thắp chuyện ngàn xưa mơ ước
Đường hạnh phúc ta bên nhau cùng bước
Đi lên em trong nắng mới xuân nồng.

Còn nhớ nhiều nhớ lắm đỏ ước mong
Để sớm xuân nay chợt thổn thức trong lòng
Như mùa hoa xưa em đang vẫy gọi
Rạo rực em hoa thắm và mùa xuân.

Mùa xuân em ơi mùa xuân đất trời
Em có nghe bồi hồi mùa xuân chín
Em có nghe mùa hoa xưa quyến luyến
Khát vọng dâng trào em và mùa xuân.

Đồng Xoài 29/1/2019
Phạm Tuệ

 
NẮNG SÂN TRƯỜNG

Ta đã đi những bước dài
Cuối đời nhìn lại cái thời xa xanh
Kỷ niệm trường lớp trôi nhanh
Bóng thầy dáng bạn đã thành ngày xưa.

Hương còn nhớ mấy cho vừa
Rêu phong trường cũ lớp xưa đâu còn 
Bóng thầy xưa nắng trưa tròn
Gio bay tóc cước ánh nhìn xa xăm

Dáng thầy đầy ắp tháng năm
Như hình đất nước như lòng mẹ ta
Sân phượng đỏ, gốc bàng già
Bạn bè còn vẫn như là đâu đây.

Bâng khuông chạnh nhớ chốn này
Nhớ thầy nhớ bạn nhớ ngày xưa xanh
Ai về ngày ấy yên lành
Cho ta gửi với tâm tình người đi.

Nhắn rằng quá tuổi xuân thì
Nghĩa thầy tình bạn còn ghi ngập lòng
Sớm nay trong nắng mai hồng
Xôn xao tưởng nắng sân trường ngày xưa.

Có ai về với hôm qua
Cho ta gửi với chút quà thơ vui.

Phạm Tuệ

HỘI BẮN
Bài đăng theo gợi ý của một số anh em 472 - những người đã từng
là lính của Sư đoàn. ''bài này viết vào ngày hội bắn năm 1981
những ngày đang sôi sục bảo vệ biên cương phía bắc.''


Thao trường trong thung lũng
Dưới một khoảng trời xanh
Dòng suối nhỏ bao quanh
Thao trường trong thung lũng.

Sáng nay về thi bắn
Từ thủ trưởng cơ quan
Đến chiến sĩ Sư đoàn
Quyết tâm giành chiến thắng.

Cho nhiều bông hoa thắm
Mắt dõi tìm mục tiêu
Lòng nung nấu những điều
Đánh tan giặc bành chướng.

Bia số mười bắn trúng
Sinh lực địch tiêu hao
Còn cho chúng mò vào
Xung phong tiêu diệt nốt.

Anh vác súng về chốt
Nhiệm vụ đã hoàn thành
Dưới một khỏang trời xanh
Hôm nay ngày thi bắn.

Ngực cài bông hoa thắm
Miệng rạng rỡ nụ cười
Sắp đại hội đảng rồi
Hoa dâng lên đại hội.

Phạm Tuệ
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
tin tức liên quan