"Chợ Viềng" - Thơ: Vũ Hữu Cự - Thành viên Trang: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 09:15 12/02/2019 Lượt xem: 633

-------------------------------------------------------------------------------------

CHỢ VIỀNG

Đầu xuân “bán rủi mua may”
Dầm mưa đội gió đến ngay chợ Viềng
Không giờ mồng tám linh thiêng
Mỗi năm chỉ một tháng giêng ngày này
Gọi là tí chút cầu may
Bội thu – tìm cuốc , dao , cày khai xuân
Quan trường muốn lộc xa gần
Tranh treo, cây thế - tiến thân phát tài
Lái buôn lãi lớn , lộc sai
Sẵn đây sắm lấy một hai lộc bình
Ấm trà , đồ cổ xinh xinh
Nhiều người ngắm ngía trần tình muốn mua
Trẻ thơ thích lấy cá, cua
Tò he vui vẻ , cười đùa xốn sang
Trăm nghìn, lớn nhỏ mặt hàng
Ưng lòng, thuận ý tậu mang về nhà
Chẳng hề nói thách ranh ma
Niềm tin trao gửi chút quà cầu làm vui

 
Vũ Hữu Cự
Thành viên Trang: Những vần thơ và người lính
tin tức liên quan