"Mời ông Trump hãy đến nước tôi" - Thơ: Nguyễn Văn Linh

Ngày đăng: 10:39 26/02/2019 Lượt xem: 542
MỜI ÔNG TRUMP!
HÃY ĐẾN NƯỚC TÔI


Mời ông Trump! Đến đất nước chúng tôi
Ông sẽ thấy...khác xa lời đồn đại
Một đất nước đang thời kỳ thương mại
Cuộc sống an lành, thực tại bình yên

Đến nước tôi! Ông cảm mến thật gần
Những cái vẫy tay, cái nhìn thân thiện
Tâm thanh thản...Ông mỉm cười trìu mến
Nước Việt Nam, vốn yêu chuộng hòa bình

Đến nước tôi! Ông thấy...rất an lành
Bước ung dung một mình đi bách bộ
Ngồi bờ hồ ăn kem que đón gió
Lòng hân hoan môi nở nụ tươi cười

Một lần thôi! Mời ông đến nước tôi
Ăn bún chả như hồi người tiền nhiệm
Ông sẽ thấy... lần...trong đời quý hiếm
Nước Việt Nam điểm đến thật tuyệt vời

Một lần thôi! Mời ông đến nước tôi
Tìm yên bình trong đôi làn ví dặm
Câu Quan Họ trao duyên lành sâu đậm
Ông ngỡ ngàng, say đắm đất nước tôi

Một lần thôi! Mời ông đến nước tôi
Ngồi vỉa hè nhâm nhi ly coffe đá
Ông thấy không? đất nước tôi rất lạ!
Từng Địch - Thù sao quá đỗi thân thương

Hãy đến đi! Ông sẽ được tỏ tường
Một đất nước đầy tình thương nhân loại
Chữ nghĩa nhân kim chỉ Nam mở cõi
Xóa tan ngay...mọi ngờ vực trong lòng

Đến một lần! Ông sẽ thấy vấn vương
Như Hoàng tử Anh...ung dung đi bách bộ
Thủ Tướng Úc chụp tấm hình tự sướng
Nguyên Thủ Canada, thể dục sáng, chạy dài

Rất chân thành! Mời ông đến nước tôi
Ông sẽ thấy cuộc đời mình êm ả
Bỏ lại phía sau, bỏ ồn ào vội vã
Ông đắm mình vào....tất cả chỉ yêu thương.

 
24/02/19
Nguyễn Văn Linh

tin tức liên quan