Chùm thơ của Chu Công Dâu - Thành viên trang thơ: Những vần thơ và người lính - Hội viên Trường Sơn - Đông Hưng, Thái Bình

Ngày đăng: 07:48 11/03/2019 Lượt xem: 543
CHÙM THƠ CỦA CHU CÔNG DÂU


CÓ MỘT THÁI BÌNH TRÊN ĐỈNH TRƯỜNG SƠN
Đi suốt Trường Sơn những năm đánh Mỹ
Ta gặp bao người quê lúa thân thương
Vách đá cheo leo, em gái mở đường
Khe suối ngầm sâu anh bắc cầu qua núi
Bộ binh, quân y qua đây đều hỏi:
Có ai người quê lúa Thái Bình không ?
Lái xe, công binh cùng pháo phòng không
Nhiều người nhận quê Đông Lâm Tiền Hải
Trận bom dốc Thơm, bạn Đông Hưng nằm lại
Ai nhớ mái đình cong đêm trăng hội chùa Keo
Réo rắt Atô pơ, tha thiết một điệu chèo
Cùng bao chiến công của người Thái Bình giữa Trường Sơn hùng tráng
Người Thái Bình như cây lúa dầm mưa dãi nắng
Có Thái Thụy, Hưng Hà, Quỳnh Phụ , Kiến Xương
Trai miền biển giọng trầm, gái thị xã dễ thương
Trên đỉnh trường Sơn người Thái Binh tung hoành ngang dọc
Trở lại quê hương , lật đất gieo hạt thóc
Lại có một Trường Sơn tình nghĩa giữa Thái Bình
Xưa vượt ngầm đèo đâu quản ngại hy sinh
Nay thắp sáng lên nghĩa tình đồng đội
Mười sáu ngàn người kết thành một Hội
Xóa đói giảm nghèo xây dựng tương lai
Truyền thống Trường Sơn dấu ấn tượng đài
Thành ngọn lửa thiêng giữa Thái Bình sáng mãi
5.3.2019
Chu Công Dâu

 
TÌM EM TRONG HỘI A SÀO (1)
Hẹn cùng về hội A Sào
Anh thì đợi,đến nôn nao. Mấy giờ
Đứng bờ ruộng, lúa non tơ
Đứng bờ sông, chỉ thấy ngô xanh rờn
Bên voi đá càng lẻ đơn
Hội đông,ngày có dài hơn nỗi chờ
Quành về Đình , đứng vẩn vơ
Lại ra đền Gạo mà mơ gặp người
Trong bao lúng liếng, nụ cười
Anh tìm chưa thấy nụ cười của em.
Trời xuân mưa xuống nhấp nhem
Chưa về, Tìm mãi trong đêm hát chèo
-----------------------------

(1) Hội A Sào mở vào mùa xuân thuộc xã An Thái, Quỳnh Phụ,Thái Bình
Nơi thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn


Chu Công Dâu 
Thành viên trang thơ: Những vần thơ và người lính
Hội viên Trường Sơn - Đông Hưng, Thái Bình
tin tức liên quan