Chùm thơ của Vũ Viết Ngà, Hội viên Hội Văn học -Nghệ thuật Trường Sơn

Ngày đăng: 08:53 12/03/2019 Lượt xem: 509


DÂNG HƯƠNG ĐẠI TƯỚNG

 

Đại Tướng yên nghỉ - Vũng Chùa
Gối đầu! Trường Sơn hùng vỹ
Mắt dõi bao la bốn bể

Khách đến thăm: khắp mọi miền quê
Nhiều dân tộc, màu da…tiếng nói
Nén hương lòng, cong như dấu hỏi?
Hỏi mấy ngàn năm và hỏi...hôm nay
Người đâu về, Vũng Chùa…ngủ say
Nơi đây: Biển rộng, núi dựng thành
Tụ Khí…Vượng: Địa - Linh - Nhân - Kiệt
Sinh nhân tài, Tổ Quốc mình bất diệt
Để muôn đời, con cháu, mãi…Rồng Tiên.

 

                                    11/3/2019.

 

 

DÂNG HƯƠNG HANG TÁM CÔ

 

Chầm chậm dâng hương - Hang Tám Cô
Tên em khắc vào đá núi
Con đường 20, bom thù dữ dội
Núi rừng không một phút…bình yên
Cung đường toàn thanh niên
Ngày đêm vá đường, xẻ núi
Đoàn người, đoàn xe cơ giới 
Hành quân trên con đường 20…của em
Những khuôn mặt, bám đường nhọ nhem
Vương đầy…màu đất đỏ
Bưa cơm: cá khô, hạt bo bo
Nơi đây! Sáu tháng, mùa mưa trút nước
Aó quần, không mấy ngày khô được
Cơn sốt rét rừng hôm trước
Ngày sau đã ở cung đường…
Giọng hò Sông Mã dễ thương
Văng vẳng ngang chiều dốc núi
Bộ đội Cao Xạ thường tới
Giao lưu chia sẻ ngày thường
Buổi sáng: ( tháng 11- 1972 )…còn sương
Máy bay Mỹ bất ngờ ập tới
Cánh rừng mù mịt ngút trời
Các em nấp vào hang núi
Bom thù đánh sập - đường ra
Đơn vị suốt cả tuần qua
Thương em, không thể nào cứu được
Hang tối: thiếu ăn, thiếú nước
Tiếng các em gọi bạn…nhỏ dần
Nén hương lòng chiều nay bâng khuâng
Nhớ các em quê miền Hoằng Hóa
Những lính cựu cùng nhiều tướng tá
Thắp nén hương lòng, đúng dịp 8/3.

 

                              10/3/2019.

 

Tác giả: Vũ Viết Ngà CCB – X334-Cục Công Binh 559.

Đt: 098 9305 422.

tin tức liên quan