Lê Thuần và Trần Thanh Hà xướng họa thơ

Ngày đăng: 05:55 17/03/2019 Lượt xem: 525
LÊ THUẦN VÀ TRẦN THANH HÀ XƯỚNG HỌA THƠ


Bài mời họa:
HỌC THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Ngũ vần Đường luật cứ mà gieo
Các cặp song đôi chẳn lẻ đèo
Chử Nhất, Ngũ, Tam, vào bất luận(*)
Rồi Nhì,Tứ, Lục, phải tuân theo
Hai câu Thực, Luận ta tìm đối
Vế Kết phần sau ắt đủ kèo
Thất cú khen rằng câu quá chuẩn
Bát câu nghỉ ngợi ý đâu nghèo?
-------------------------

(*) Chữ thứ 5 nên đúng luật.
13/3/2019
Lê Thuần
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


Bài họa 1:
NGHIỆN ĐƯỜNG THI
Cái giống thi đường đã trót gieo
Nhiều đêm khó ngủ tại luôn đèo
Mê rồi chẳng nỡ mà sao nhãng
Lỡ nghiện nên đành phải cố theo
Não mệt khi bài chưa trọn nghĩa
Đầu đau bởi ý lại vênh kèo
Thành ra nhận thấy mình đang kém
Ngữ pháp thì non chữ vẫn nghèo.

13/3/19
Trần Thanh Hà
Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan