"Ký ức Trường Sơn" - Thơ: An Đỗ, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 06:31 17/03/2019 Lượt xem: 438
KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN

Hành quân súng đạn ba lô 
Võng tăng quần áo lương khô đủ đầy 
Qua sông vượt suối xình lầy 
Băng rừng vượt núi đội mây mà trèo

Nhiều khi vách đá cheo leo 
Núi cao vun vút Thang trèo trượt trơn 
Gian lao vất vả không sờn 
Trí trai mạnh bước Trường Sơn xá gì

Lối mòn che khuất bước đi 
Trèo leo vượt dốc ngại chi mưa rừng 
Sức trai khí thế bừng bừng 
Trường Sơn vẫn vượt không dừng bước chân

Mang theo sức trẻ tinh thần 
Quyết tâm đánh Mỹ muôn lần quyết tâm 
Nhiều khi sốt rét mưa dầm 
Toàn thân run rẩy tím bầm chân tay

Hành quân không kể đêm ngày 
Mặc cho bom đạn tàu bay rình mò 
Mặc cho vắt cắn đỏ chân 
Muỗi thi nhau đốt toàn thân sần sùi

Khó khăn luôn bị đẩy lùi 
Toàn thân ướt sũng bốc mùi chẳng lo 
Hành quân chuyên đói ít no 
Mưa rừng củi ướt nhóm lò sao đây

Trời mưa ẩm ướt cả ngày 
Lương khô ta phải xơi ngay nửa phần 
Mặc trời rét buốt mưa thâm 
Cổng trời thang bậc nuôn phần hiểm nguy

Bậc lên trơn trượt khó đi 
Mây mưa đen kịt lối đi khó lần 
Dạ quang dẫn lối bước chân 
Cổng trời mù mịt chẳng cần đèn soi

Bước chân như những con thoi 
Dệt nên trang sử sáng ngời Việt Nam 
Niềm vui phấn khởi ngập tràn 
Hành quân dảo bước sốn sang lòng người

Miền Nam vẫy gọi người ơi 
Nhanh chân tiến bước nhớ lời ông cha 
Quyết tâm gìn giữ quê nhà 
Xông lên xốc tới lòng ta sẵn sàng

Ngày đêm vẫn hát ca vang 
Đoàn quân giải phóng viết trang sử vàng 
Hành quân vẫn bước hiên ngang 
Vâng lời sông núi mãi vang ngất trời

Trường Sơn vui bước bạn ơi 
Dấu chân người lính đời đời vinh danh 
Vẫn vang ca khúc quân hành 
Cuộc đời đẹp mãi tuổi xanh huy hoàng

 
An Đỗ
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan