Chùm thơ họa vần cho làn Dân ca Quan họ của Nguyễn Tất Đình Vân, hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:11 21/03/2019 Lượt xem: 831
CHÙM THƠ HỌA VẦN CHO LÀN DÂN CA QUAN HỌ
CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN


TUYẾN ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN
(Thơ hát theo điệu Cây Trúc Xinh DCQH Bắc Ninh)
 
- Qua tháng năm , tuyến đường Trường Sơn to đẹp.
Ta nhớ lại đêm ngày xa
Đường của ta xuyên rừng vượt qua sông suối
Nhát cuốc mở đường  tiền tuyến đi vào Nam
Giải phóng quê nhà (sơn hà) thống nhất Nam Việt Nam
 
-Trong chiến tranh  con đường đầu tiên ta mở
Cho đi bộ , cho thồ xe
Rồi đường to đêm ngày ô tô xe chạy
Những chuyến xe , người, vũ khí quân và lương
Chiến tuyến quân vào tâm huyết quê  hương
 
-Bao chiến công  thông đường hành quân , xe chạy
Trong khói lửa bom đạn rơi
Đường Trường Sơn tiếng cười hòa trong tiếng hát
Khúc  hát đêm ngày  "thông suốt con đường ta "
tiếng hát tiếng cười ... vang mãi muôn lời ca.
 
 

XE VỚI NGƯỜI
(Thơ hát theo điệu mười nhớ Quan Họ Bắcninh) 
 
Đường lên dốc qua đèo  mây vờn
khi xe xuống... bờ vực
Cua tay áo... chới với
 
Kính xe vỡ
gió theo vào buồng xe
Tung bụi lên
khi gặp nhau 
Mặt lấm bụi  cười
 
Xe với người như bạn đời
Luôn gắn bó ngày đêm ra chiến trường
Trên tuyến xe đi có bạn đồng hương
Ôi mà thương sao mà yêu cô gái mở đường
 
Có bao chuyến  ?
Xe phải nằm bên đường
Vì tay lái kiên cường bom chặt
Có tay lái kiên trung nằm lại
Đã dâng hiến hết cho mùa xuân xanh
      Không quản chi 
      Dâng đời cho non nước quê nhà
 
Đoàn xe nay còn mang thương tích
Ngày hôm qua chiến trường
Gói những đau thương hướng về tương lai
Quê mùa xuân
Đơm ngàn hoa 
Non nước hòa bình.
 

PHÁO TA
(Thơ hát theo điệu vào chùa QHBN)
 
1- Bầu trời ngày khói lửa tối đen
súng phòng không của ta vươn lòng
Soi bầu trời trông mặt đất
Đâu  "thần sấm" ?
Đâu "cánh bướm" ?
Đâu sao sáng ?
Pháo sáng lửng lơ
Máy bay đợi chờ ngắm đúng kim phương
Nó vào là ta diệt trừ
 
2-lượn lờ rồi lao xuống rắc bom
phá đường ta đánh ra chiến hào
Lao bổ nhào
Bay gầm rú
Pháo ta bắn
Chúng nghiêng tránh
Vẫn trúng mục tiêu máy bay tan tành
Bầu trời khói mây bay
Đêm ngày pháo canh bầu trời
 
3- hát lại trổ 1 (đoạn 1 ở trên).
( Những bài này khi hát xong thì hát lại lần nữa (2 lần) nhạc và người hát cứ theo điệu đó là được )
 

Nguyễn Tất Đình Vân - Bắc Ninh
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 
tin tức liên quan