Chùm thơ Nguyễn Đình Sinh,Hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Trường Sơn
    
    
        
	                                             
	                                       NHỚ C5
	                
	                 (Gửi tặng cán bộ, chiến sỹ đại đội 5 pháo 12 ly 7
	                  trên tuyến đường Hồ Chí Minh năm 1969-1975)
	 
	Tôi vẫn nhớ về đơn vị tôi
	Những năm tháng trên đường Trường Sơn huyền thoại
	Ôi! C5 đơn vị 12 ly 7
	Bao ngày đêm chiến đấu giữ tuyến đường!
	 
	Lòng nhớ về Binh trạm chín thân thương
	Bản Pha băng Nưa ở trong hang đá
	Sông SE băng Hiêng bam thù xối xả
	Đồng đội trúng bom ruột, phổi vắt cành le!
	 
	Binh trạm Ba lăm Bản Trạc có nghe
	Tiếng súng nổ bắn máy bay giặc Mỹ
	Thác bốn bảy biết bao chiến sỹ
	Lúa hàng trôi theo dòng nước ầm ào
	 
	Binh Trạm bốn sáu ơi, tôi nhớ biết bao
	Từ Bản Phồn đến Trà Tieng, Bản Cọ…
	Đường nới mở nên kẻ thù nhòm ngó
	Phản lực, trực thăng quần đảo đêm, ngày…
	 
	Súng 12 ly 7 vẫn chắc trong tay
	Đi suốt gải Trường Sơn hùng vũ
	Trong bảy năm trời ta đi đánh Mỹ
	Chẳng có Binh trạm nào là không có chúng ta!
	 
	Nhớ nhiều nhất là những ngã ba
	Lúm Bùm, xóm Péng, Lắng Khắng, Mường Noòng, Dân Chải…
	Trinh sát Mỹ, mắt như vọ cú
	Ngày và đêm rình rập khắp mọi nơi!...
	 
	C5 ơi! Đơn vị của tôi ơi
	Những chiến sỹ kiên cường vag bất khuất
	Giờ nhớ lại người còn, người mất…
	Mang chiến công về với mỗi làng quê…
	 
	Tóc bạc rồi nhưng ta vẫn nhớ về
	Trường Sơn đó một thời đánh giặc
	Một thời ta nghe theo lời Bác
	Hát vang bài “Giải phóng Miền Nam”.
	 
	                                       
	Bắc Ninh 16/3/2019, Nguyễn Đình Sinh,Hội VHNT Trường Sơn Nguyên Xạ thủ số1, Khẩu đội 2, Đại đội 5, 12 ly 7, Đoàn 559,từ 9/1969 – 12/1972 sau đó vào Tây Ninh.Đồng đội nào còn sống xin liên hệ với tác giả. ĐT: 037.885.1056
	 
	 
	            
	 
	       HỌ ĐÂU CÓ TỐT
	     
	Họ đâu có tốt với ta
	Thừa cơ cưỡng chiếm Gạc Ma năm nào
	Tàu to, tàu nhỏ ào ào
	Xua quân nổ súng bắn vào chúng ta
	Sáu tư (64) chiến sỹ Gạc Ma
	Vòng tròn bất tử rất là kiên trung
	Các anh dũng cảm, anh hùng
	Hy sinh máu đỏ trên vùng Trường Sa
	Họ đâu có tốt với ta
	Trường Sa chữ “Hảo” món quà của ai
	Thức lâu mới biết đêm dài
	Ở gần mới biết là ai hại mình.
	  
	                  Xuân Kỷ Hợi               
	                   
	 
	 
	  TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI LÍNH BIỂN 
	    
	         (Kính tặng các liệt sỹ Gạc Ma 14.3.1988)
	 
	Tôi chưa đến được Trường Sa
	Để thắp những nén hương và thả những bó hoa
	Tri ân những anh lính biển
	Trong một buổi sáng bất ngờ
	Mà kẻ tham lam cưỡng chiếm
	Các anh không về nằm lại biển khơi!
	 
	Anh biết không! Nước mắt mẹ tuôn rơi…
	Tổ Quốc ghi công, đời đời nhớ mãi
	Trườn Sa xa sôi, nơi các anh nằm lại
	Biển mặn mòi, sóng vỗ… lời ru
	 
	Ca ngợi các anh trước họng súng quân thù
	Quấn cờ Tổ Quốc quanh mình bao vết đạn
	Máu đỏ loang trên hòn đảo cạn
	Nước chiều lên không rửa sạch máu người!
	 
	Tổ Quốc ta có biển, có trời
	Có các anh những người lính trẻ
	Chắc tay súng giữ yên miền đất mẹ
	Thề hy sinh quyết tử chống kẻ thù.
	                                              
	                  14.3.2019               
                   
Nguyễn Đình Sinh
Hội VHNT Trường Sơn .ĐT: 037.885.1056