Chùm thơ của Đỗ Đức Yên. Hội viên Trường Sơn Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày đăng: 05:26 22/03/2019 Lượt xem: 668
CHÙM THƠ CỦA ĐỖ ĐỨC YÊN
HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN BÀ RỊA-VŨNG TÀU


TÌNH QUÊ ĐỨC THỌ…
 Anh quê ở tận Thái Bình
Lòng thương gửi lại - chút tình quê em!
Trăng non, trăng khuyết, trăng tròn
Năm mươi năm ấy - vẫn còn trong tim
Yêu nhau mãi mãi vẫn tìm
Người Em Đức Thọ, trăm nghìn yêu thương
- Hố bom cày nát mặt đường
Xe qua đường “Tám” chiến trường năm xưa
Sang Lào: Sầm nứa, Sầm nưa
Còn em, em vẫn - sớm trưa mở đường…
Tóc thể vương vấn gió sương
Hỏi Em “nọ biết” mà thương tới giờ
Fà Linh Cảm đêm trăng mờ
Bom thù dội xuống đến giờ còn đau
Anh đi biền biệt - rừng sâu
Mười năm quay lại - em đâu? Không còn…
Em đi! Vì nước, vì non
Để anh ở lại: sống còn - như không
Nước nhà thống nhất, non sông
Anh giờ sống ở tận trong Vũng Tàu
Hôm nay họp hội cùng nhau
Mặt vui: Lòng nén nỗi đau thương thầm 
 
Nâng ly rượu! Chúc đầu xuân
Tình quê Đức Thọ - vạn lần yêu thương.
Vũng Tàu, ngày 28/2/2019
Đỗ Đức Yên


THÂN YÊU ĐẤT MẸ
Gặp nhau đây nặng nghĩa tình
Thêm yêu đất Mẹ Thái Bình quê ta
Ba mươi năm trở lại nhà
Đất quê hương của trăm hoa tình người
Chiếc cầu Tân Đệ yêu ơi
Nối đôi bờ! Nối nụ cười sang theo
Đường Mười rộp mát thông reo
Bờ kênh sóng vỗ - mái chèo ngược xuôi
Phố La Uyên ngói đỏ trời
Trẻ thơ tới lớp, tiếng cười trong veo
Mùa này đang hội chùa Keo
Áo em xanh đỏ, lúa reo đồng vàng
Trai thanh gái lịch rộn ràng
Thẫn thờ tôi đứng, ngỡ ngàng trong mơ
Cầu Bo thấp thoáng sương mờ
Sông Trà uốn khúc, ngát bờ dâu xanh
Bình minh chim hót trên cành
Tiếng ai êm dịu, ngọt thanh tình người
Gặp nhau chỉ thấy nụ cười
Thêm yêu đất mẹ - hơn mười lần xưa…

Ầu ơ: tiếng võng mẹ đưa
Vũng Tàu con gửi vần thơ thương thầm…!
Vũng Tàu, tháng 3/2019
Đỗ Đức Yên


AI VỀ QUA TỈNH BẮC NINH…?
 Ai về qua tỉnh Bắc Ninh
Nghe câu quan họ mà tình thêm duyên
Gái quê quan họ rất hiền
Chỉ vì sán lợn mất duyên đi rồi
Em người quan họ anh ơi
Sông Cầu nước chảy một thời lơ thơ
Bây giờ sán lợn trực chờ
Lớn lên! Anh thấy! Thấy ngờ ngợ nhau
Nó mà vào não, vào đầu
Thì câu “Quan họ” qua cầu gió bay
Em về! nhắc mẹ, bảo thầy
Chữa ngay sán lợn để đây! Anh nhờ…
“Chém cha cái kẻ hững hờ”
Thịt ôi! Thịt thối “chỉ mơ đến tiền…”
Dịch bùng phát “mới làm liền”
Chỉ dăm ba bữa là quên: Dân lành
“Máu đào! Uống chẳng biết tanh”
Thương ôi! Các cháu học hành ở đâu?
Nói ra lòng luống… dạ sầu…
Hàng ngàn các cháu, phải đâu! một người?
Mồm họ khóc, bụng thì cười
Tiền, vàng bỏ túi, kệ đời cháu tôi
“Sông Cầu nước vẫn chảy trôi
Sán lợn vào não, một đời bỏ đi!
Trúc xinh, trúc mọc làm chi
Sán lợn vào não! Còn gì là duyên!
Lớn lên có đẹp như tiên
Lấy chồng thì phải thử liền máu thôi!

Vũng Tàu: Tôi nhắm đôi lời
Kiểm tra cả nước – đâu người: Bắc Ninh?
Vũng Tàu, 18/03/2019
Đỗ Đức Yên

tin tức liên quan