"Giấc mơ giữa ban ngày" - Thơ: Xuân Tuynh - Khánh Hòa

Ngày đăng: 03:44 30/03/2019 Lượt xem: 686
GIẤC MƠ GIỮA BAN NGÀY
 
Ngót bốn chục năm trường
Sống trong khu tập thể
Một căn phòng chật hẹp
Treo lơ lửng mây trời
 
Ngày vài bận lên, xuống
Năm chục bậc cầu thang
Bàn chân chùn, gối mỏi
Mùa hạ toát mồ hôi...
 
Còn bao điều nhức nhối
Không thể nói thành lời
Ở trong nhà tập thể
Mỗi một ngày trôi qua...
*
Sống già nửa đời người
Tóc đã ngả mầu mây
Mới có ngôi nhà mới
Sổ đỏ mang tên mình
 
Một ngôi nhà nhỏ xinh
Vùng ngoại ô yên tĩnh
Bốn mùa lồng lộng gió
Ngọt ngào hương lúa đồng!
 
Ngôi nhà nhỏ của tôi
Nỗi khát khao bao năm
Nay mới thành hiện thực
Giấc mơ giữa ban ngày!
 
Nha Trang, 20/3/2019
Xuân Tuynh

tin tức liên quan