"Con người và con đường huyền thoại" - Thơ: Trương Thế Vượng, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 10:32 05/04/2019 Lượt xem: 507

----------------------------------------------------------------------------
CON NGƯỜI VÀ CON ĐƯỜNG HUYỀN THOẠI!
Xin được thắp nén nhang thơm vĩnh biệt Ông...


Cả một đời vì Nước, vì Dân
Vị Tư Lệnh với con đường huyền thoại
Rừng Trường Sơn với bom cầy, đạn vãi
Vẫn không ngăn nổi bước chân Ông
Tiền tuyến phía Nam là khoảng Trời mênh mông
Đồng đội hàng ngày rất cần tiếp viện
Trăn trở ngày đêm nghĩ cách đưa hàng đến
Ông quyết mở đường bằng xẻ dọc Trường Sơn...
Tổ Quốc, nhân dân không thể quên ơn
Vị Tư Lệnh với đường mòn đánh giặc
Một con đường nối liền Nam Bắc
Cho hôm nay thành cao tốc rộng dài.
Trong lòng Dân, Ông hơn Tượng đài
Cả cuộc đời trung kiên, bền bỉ
Một vị Tướng suốt đời giản dị
Với những lo toan cho cuộc sống bao người
Hôm nay Ông đã ra đi rồi
Dẫu có biết đó là quy luật
Nhưng nghe tin không thể cầm nước mắt
Xin thắp nén nhang trước huyền thoại lòng người...

05/4/19.
Trương Thế Vượng
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
tin tức liên quan