"Sư đoàn 472 - Một vùng trọng điểm" - Thơ: Thiếu tướng Hoàng Kiền

Ngày đăng: 02:35 07/04/2019 Lượt xem: 517

-------------------------------------------------------------------------------
SƯ ĐOÀN 472 
MÔT VÙNG TRỌNG ĐIỂM
(Viết nhân dịp gặp mặt Hội TT Sư đoàn 472 gặp mặt kỷ niệm 60 năm mở đường Hồ Chí Minh -
Ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn, 48 năm ngày thành lập Sư đoàn 472.)

Thời gian mải miết thoi đưa
Ngót nửa thế kỷ như vừa trải qua
Trường Sơn rực lửa hiện ra
Con đường đánh Mỹ bài ca Anh hùng

Sư đoàn ta cả một vùng
Bắc-Nam đường 9 mịt mùng bom rơi
Bao nhiêu trọng điểm ngút trời
Rừng trơ núi trọc tả tơi mịt mù

Phú Kiều, Thà Khống, Văng mu
Thác Hài, Tha Mé đèn dù trắng đêm
Băng qua đạn nổ, bom rền
Vận chuyển chi viện vượt lên không sờn

Văng Mu cửa thép Trường Sơn (1)
Núi cao vách đứng Sê pôn liền kề
Con đường độc đạo sơn khê
Phá bom mở lối cho xe tiến vào

Bến phà Thà Khống gian lao
Nối cung Đường 9 xe vào đêm đêm
Bài ca thấu cả nỗi niềm (2)
Những chàng lính xế trung kiên tự hào

Thác Hài, Tha Mé đèo cao
Ngầm sâu sông rộng phà lao, bom rền
Phú Kiều vách đứng vực bên
Rừng trơ núi trọc nổi lên con đường

Dọc năm cây số tan thương
Ngày đêm không ngớt bom tương đạn rền
Sê Băng Hiêng trải một miền
Cầu nổi bom dội một đêm thành chìm

Vững vàng ý chí niềm tin
Hiệp đồng chiến đấu giữ gìn vượt qua
Phòng không pháo nổ như hoa
Công binh bám trụ xông ra thông đường

Những đoàn chiến mã phi thường
Vượt qua bom đạn kiên cường bền gan
Thông tin dây nối chu toàn
Kho tàng bốc vác chuyển hàng không ngơi

Bộ binh đánh địch kịp thời
Giao liên dẫn lối ngược xuôi quân hành
Quân y, văn nghệ, ban ngành
Đâu đâu cũng gắng quyết giành, chung tay

Đoàn ta vùng giữa phía tây
Bảo đảm chiến đấu dựng xây trưởng thành
Bảy tư (1974) có lệnh ban hành (3)
Lật cánh chuyển hướng về nhanh nước mình

Quảng Nam nối tiếp chương trình
Làm đường, bảo đảm đội hình mở ra
Miền Nam giải phóng, cờ hoa
Con đường thống nhất nước nhà, vẻ vang

Sư đoàn nhiệm vụ sang trang
Đông-Tây in dấu sử vàng Trường Sơn.

 
7/4/2019
Thiếu tướng Hoàng Kiền
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1). Trọng điểm Văng Mu nằm trên đường 128A vô cùng hiểm trở và ác liệt, được ví như cánh cử thép Trường của Sơn.
(2). Bến phà Thà Khống nối dọc Đường 9 địch đánh phá vô cùng ác liệt, bộ đội ta đã truyền nhau câu thơ vui và lan khắp cả mặt trận hầu như ai cũng đều biết "Em ơi hãy lấy chồng đi, Anh vào Thà khống mong chi ngày về" vv.
(3). Năm 1974 sư đoàn có lệnh chuyển từ tây Trường Sơn bên nước bạn Lào về phía đông Trường Sơn thuộc đia bàn tỉnh Quảng Nam làm đương cơ bản
tin tức liên quan