"Gặp lại em" - Thơ: Hữu Thư (Trịnh Vinh Hữu). Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 07:59 08/04/2019 Lượt xem: 545

------------------------------------------------------------------------------------
GẶP LẠI EM
(Tặng các CCB Sư đoàn 472 - Binh đoàn Trường Sơn
nhân Kỷ niệm 48 năm ngày Thành lập Sư đoàn)

 
Giữa Thủ Đô anh được gặp lại em
Kỷ niệm 48 năm ngày Sư đoàn thành lập
Bụi thời gian phủ trắng đầy mái tóc
Vất vả mưu sinh hằn đậm mỗi nếp nhăn
 
Tay trong tay mình ngược lại thời gian
Lúc tuổi anh, em mới đôi mươi mười tám
Giữa rừng Trường Sơn mưa bom bão đạn
Sốt rét rừng, gạo hết, mở đường đêm ...
 
Năm tháng mở đường đâu có dễ quên
Đồng đội mình biết bao người nằm lại
Gió rừng Trường Sơn rì rầm thổi mãi
Thay lời ru của mẹ đã về già
 
Bạn bè em nay đã lên chức bà
Không dám hỏi nhưng nhìn em anh biết
Đã bao đêm ngồi nhìn vầng trăng khuyết
Chiếc giường đơn nghèn nghẹn tiếng thở dài
 
Trên môi em hôm nay nở nụ cười
Gặp đồng đội từng một thời máu lửa
Miệng em cười mắt hai hàng lệ ứa
Khi hỏi về nhau chuyện con cháu, gia đình ...
 
Tuổi bảy mươi rồi vẫn phải mưu sinh
Những lần sau chắc gì còn gặp lại
Chia tay nhau mà cứ dùng dằng mãi
Nhớ ngày nào vẫy những chuyến xe qua...

 
07/4/2019
Hữu Thư (Trịnh Vinh Hữu)
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
tin tức liên quan