"Về lại Trường Sơn" - Thơ: Nguyễn Việt Phát, Hà Nội

Ngày đăng: 05:24 20/04/2019 Lượt xem: 1.310
VỀ LẠI TRƯỜNG SƠN
( Kỷ niệm 60 năm mở đường Trường Sơn)

Chúng tôi trở về thăm lại Trường Sơn
Nắng tháng tư sạm mái đầu đã bạc
60 năm rồi con đường mang tên Bác
Vẫn diệu kỳ trẻ mãi tuổi hai mươi

Thắp nén hương thầm gọi đồng đội ơi!
Hãy thức dậy trên bạt ngàn bia mộ
Đồng Lộc,Tân Ấp, Vạn Ninh, Thọ Lộc
Thành Cổ, Trường Sơn, Đường Chín…tiếng chuông lòng

Con đường xưa anh đi bom đạn vây vòng
Cung đường xưa em đi mưa rừng nắng cháy
Đông Trường Sơn - tây Trường Sơn bừng dậy
Gồng mình chở ngàn chuyến xe qua

Con đường xưa ta đi trong tiếng ca
Triệu cái chết không át nhòa tiếng hát
Để hôm nay rừng lại xanh bát ngát
Phủ xanh vòng tròn trắng hố bom xưa

Đồng đội ơi đây không phải giấc mơ
Lấp lóa phố phường tàu xe xuôi ngược
Tượng đài đá mỉm cười chào bạn bè thân thuộc
Soi đường nay thông mạch sống cho đời

Đồng đội đi xa thành sao sáng trên trời
Để lại cho quê hương những ráng hồng bất tử
Chúng tôi trở về với cuộc đời tất tả
Nguyện giữ mình trong như suối Trường Sơn./
.


Hà Nội 18/4/2019
Nguyễn Việt Phát  

tin tức liên quan