Chùm thơ Tháng tư của Nguyễn Xuân Tuynh, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng: 06:00 30/04/2019 Lượt xem: 515
 
 

CHÙM THƠ THÁNG TƯ CỦA XUÂN TUYNH
 
CHIẾN TRANH QUA LÂU RỒI
 Chiến tranh đã qua lâu rồi
Mà sao đất nước vẫn rơi lệ sầu?
Mẹ ta bạc trắng mái đầu
Vẫn còng lưng gánh nội đau nhân tình!
 

THANG TƯ NHỚ BẠN
 Thang tư lại nhớ tháng tư
Nhớ bao thằng bạn giã từ tuổi xuân
Đứa nằm dọc đường hành quân
Đứa trong trận đánh đầu tuần trăng treo
Đứa ngã xuống gữa lưng đèo...
Trước giờ toàn thắng quân reo vang trời!
 
  Mấy mươi năm ngày tháng trôi
Tháng tư về làm lòng tôi bồn chồn!
 

QUA CẦU CỎ MAY(*)
 Cỏ May cầu mới thênh thang
Xe bon hối hả rộn ràng vào ra
Dưới cầu nước chẩy thiết tha
Qua cầu nhớ bạn mắt nhoà lệ cay!
 
Nhớ về trận chiến Cỏ May
Bao nhiêu đồng đội chốn này hy sinh
Thằng Hà Nam, đứa Bắc Ninh...
Tuổi xuân nằm dưới nước sình Cỏ May!
-------------------------------
(*)-Sông Cỏ May nằm trên quốc lộ 51 từ thị xã Bà Rịa xuống thành phố Vũng Tầu. Nơi đây,tháng 4/1975 đã diễn ra trận đánh quyết liệt giữa một đơn vị của sư đoàn3 Sao Vàng với quân đội Việt Nam Cộng Hoà.
Nguyễn Xuân Tuynh
Ủy viên BCH Hội Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa

tin tức liên quan