Chùm thơ của Nguyễn Vinh và Kim Luyên đến từ Trang thơ: Những vần thơ và người lính .

Ngày đăng: 06:54 30/04/2019 Lượt xem: 531


CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN VINH VÀ KIM LUYÊN
TRANG THƠ: NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH
 
KỶ NIỆM 30-4 TOÀN THẮNG
 Ba mươi tháng tư vang dội mảnh đất này
Thành phố sài gòn rợp bóng cờ bay
Dân ! Lớp lớp hàng đón quân giải phóng
Kháng chiến trường kì kết thúc hôm nay
Lịch sử hào hùng đâu phải phận may
Toàn đảng toàn quân ! Đoàn kết chung tay
Đánh Mỹ cút ... nguỵ nhào lời BÁc dặn
Bốn ngàn năm phấp phới cờ đỏ bay
Lịch sử Việt Nam! Đuổi quân xâm lược
 
Hoà bình rồi song đau thương để lại
Hàng triệu người đã ngã xuống cho tương lai
Tất cả vì tự do và độc lập
Ơi ! Các anh những người trung kiên bất khuất
Đã mang về huyền thoại một trường sơn
Tổ quốc ghi công ! Tạc đá nhớ ơn
 
Chiến tranh qua rồi đau thương để lại
Nước mắt làm mẹ loà ! Tim đau mẹ điếc
Khép cửa hờ ! Chống gậy đúng chờ con
Còn có các con hơn 40 năm chẳng biết được mặt cha
Các cháu nhỏ nhìn ông qua tấm ảnh
Nhiều mẹ già ! Ba lần tiễn con đi không con nào trở lại
Da nhăn nheo ! Tóc bạc trắng mái đầu
Đi run rẩy miệng gọi con không ngớt
Nhiều người vợ hiền ! Chưa có được mụn con
Đằng đẵng chờ chồng canh ba chưa ngủ
Bao năm chờ ,,, chờ mãi ... mãi không tin
Nước mắt đã cạn khô nước mắt đâu để khóc
Cánh cửa lòng đóng lại ! Khép không nguôi
Chiến tranh qua rồi đau thương để lại
Các anh ra đi ! Hồn còn mãi mãi
Thêm trang vàng đát việt linh thiêng
 
Ngày 28-4-2019
Nguyễn Vinh
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

 
THƯƠNG NHỚ ANH
Ôi chiến tranh đã đi qua 
Dòng đời nước mắt nhạt nhòa chẳng quên
Mãi mong anh được nằm bên 
Người cha người mẹ nẫu mềm lâu nay 
 
Sao anh cứ mãi đọa đầy 
Gia đình mong đợi từng ngày vắng sâu 
Chịu bao ngày tháng âu sầu 
Nhớ anh bố bệnh mất lâu lắm rồi 
 
Mẹ buồn lam lũ đơn côi 
Đàn em vất vả nay rồi mới yên 
Anh em cũng mãi đi tìm 
Bóng chim tăm cá vẫn im mãi giờ 
 
Ngày đêm mẹ ngóng mong chờ 
Chẳng một tin tức đến giờ mẹ đi 
Sao anh cứ mãi biệt ly 
Cho em giấc mộng đường đi để tìm 
 
Nhìn trời chỉ thấy cánh chim 
Ngó đồi, sông núi biết tìm ở đâu 
Hay là anh ở rừng sâu 
Khe Sanh đường chín, vẫn cầu vẫn mong 
 
Kẻo hồn anh thả dòng sông 
Thạch Hãn nước chảy máu hồng tang thương 
Ba mươi giải phóng chiến trường 
Nghĩa trang nghi ngút khói hương thiếu người 
 
Quê nhà tiếng gọi anh ơi 
Còn đâu bóng cả nhờ trời xét xoi 
Báo tử ngày giỗ giống nòi 
Anh trai tôi đó thiệt thòi vô danh.. 

Nguyễn Kim Luyên
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan