"Gặp mặt các thế hệ Sư đoàn 471" - Thơ: Minh Phú – Hải Phòng, Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471

Ngày đăng: 02:51 30/04/2019 Lượt xem: 503

GẶP MẶT CÁC THẾ HỆ SƯ ĐOÀN 471
(Hà Nội 28/4/2019)

Cuộc vui nào cũng sẽ qua
Thời gian rồi cũng cứ xa xa dần
Đồng đội thưa bớt mỗi lần
Gặp nhau vẫn hẹn mà chân chậm rồi

Còn bao nhiêu nữa rồi thôi
Dấu chân lịch sử một thời rêu phong
Một thời tình nghĩa sáng trong
Nhận lấy cái chết mà không đến mình

Hôm nay trở lại Ba Đình
Những con người ấy chiến binh ngày nào
Vẫn thề dưới bóng cờ sao
Dành cho tổ quốc máu đào như xưa

Mặc dù tuổi đã quá trưa
Chiều tà xế bóng chẳng chừa một ai
Vẫn câu chuyện cũ vắn dài
Vẫn như ngày ấy không phai nghĩa tình

Họ là thế hệ chiến binh
Ghi vào lịch sử quang vinh rạng ngời
Bốn mươi năm một cuộc chơi (1945-1980)
Diệt bốn loài giặc giữ trời tự do

Hôm nay họ lại hẹn hò
Những lần sau tiếp dẫu cho khó dần
Chẳng biết còn được bao lần
Tháng tư chiến dịch mùa xuân lại về !

 
29/4/2019
Minh Phú – Hải Phòng
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471

tin tức liên quan