Chùm thơ của nhóm tác giả đến từ Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 09:14 30/04/2019 Lượt xem: 609

-----------------------------------------------------------
CHÙM THƠ CỦA NHÓM TÁC GIẢ
ĐẾN TỪ TRANG THƠ “NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH”

TRỌN NIỀM VUI
Ta nhớ mãi cái năm bảy lăm ấy
Có một ngày là ba mươi tháng tư
Cả nước vỡ òa niềm vui bất ngờ
Sài Gòn ơi ! Miền nam đã giải phóng
 
Năm cánh cửa ô cờ sao lồng lộng
Húc đổ cổng, dinh tổng thống đầu hàng
Chiếc xe tăng oai vũ đứng hiên ngang
Ngạo nghễ thay người anh hùng giải phóng
 
Ta như thấy giữa trời cao lồng lộng
Bác Hồ vui đang vẫy gọi đoàn quân
Việt Nam ơi trận đại thắng mùa xuân 
Ba mươi năm nay khát khao đợi chờ
 
Đã hết rồi những đêm dài trong mơ
Niềm vui say cho nước mắt dâng trào
Ba mươi năm nay ta đã gặp nhau
Đất nước này đây biết mấy tự hào
 
Đất nước mình nay  đứng trên tầm cao
Chuyển mình nhanh vào thế kỷ hai mốt
Hai tay trắng ta đã gột nên bột
No ấm muôn nhà đột phá vào xuân 
 
Đảng cầm tay thắng nghèo đói bao lần
Đem nhân văn gheo vào lòng nhân loại
Đảng dẫn đường ngọn cờ hồng sáng mãi
Trong lòng ta vững chãi một niềm tin.

Trương Quang Bình 
 
TRẬN ĐÁNH GIỮ CẦU
Sáng  thức dậy lòng bâng khuâng nhớ lại
Bỗng hiện về trận đánh đã lâu rồi
Và nỗi đau thổn thức mãi không thôi
Chợt ùa đến sao mà ngăn cản được
 
Những kỷ niệm bốn mươi tư năm trước
Đơn vị tôi nhận lệnh sẽ lên đường
Cả trung đoàn chuẩn bị rất khẩn trương
Đội trinh sát nắm tình hình quân giặc
 
Tiểu đoàn chín ém quân ở cánh bắc
D* hai ba chốt chặn mặt phía đông
Quyết tâm ngăn không để địch qua sông
Ngày hai bảy tháng tư vào trận đánh
 
Sang hai tám địch tăng cường sức mạnh
Lũ tàn quân tháo chạy để qua cầu
Đồng đội tôi đã ngã xuống sông sâu
Trời vừa sáng giặc bắt được anh Dụng*
 
Trưa hai chín cầu Ghềnh * im tiếng súng
Sông Đồng Nai máu nhuộm đỏ khắp nơi
Đất Biên Hòa ghi chiến thắng một thời
Tối hôm ấy hành quân vào chiến dịch *
 
29/4/2019
Nguyễn Hùng

 
 
BẮC NAM SUM HỌP 
 (30/4/1975-30/4/2019)
 
Ngày ra trận tuổi tôi mười tám
Lửa chiến trường chẳng quản đời trai 
Hành quân vui chặng đường dài 
Đèo cao dốc đứng đua tài lập công 
 
Xuân Ất Mão non sông vào trận
55 ngày gió cuốn chân mây
Buôn Mê mở đánh trận này
Ngụy quân tháo chạy dẫm dày lên nhau
 
Miền Duyên hải đi sau về trước 
Huế -Quảng Đà ao ước bao năm 
Dồn dập chiến thắng vang ngân
"THẦN TỐC- TÁO BẠO"bước chân phi thường 
 
Cùng cả nước chiến trường điểm hẹn
Về Sài Gòn quyết chiến một lòng
Hợp đồng năm mũi tiến công 
Đánh cho Mỹ cút Ngụy không  ngóc đầu 
 
Cờ giải phóng một màu đỏ thắm
Trưa Sài Gòn tung cắm nóc dinh
Hai mươi năm ấy nước mình
Bắc Nam sum họp đinh ninh lời thề
 
Bốn bốn năm nhớ về ngày ấy 
Tóc muối tiêu biết mấy gian lao
Gặp nhau mà lệ ứa tràn
Người còn người mất cơ hàn đời trai !!

Vũ Các 

tin tức liên quan