"Lửa lại rực lò" - Thơ: Nguyễn Việt Phát – Hà Nội

Ngày đăng: 03:36 06/05/2019 Lượt xem: 518
LỬA LẠI RỰC LÒ
Hôm nay Chủ nhật nghỉ ngơi
Nhưng lò vẫn đỏ rực trời lạ chưa
Một nguyên Phó Thủ (tướng) không chừa (1)
Cho cổ phần hóa sai bừa phép vua
Một nguyên Thứ trưởng te tua (2)
Cho vay bảo hiểm thiệt thua tiền nhà (nước)
Trung tướng sao vạch chói lòa (3)
Hai ông dính tội nhập nhòa đất công
Ngẫu nhiên tất cả 4 ông 
Đều đã hạ cánh nhưng không …an toàn

Mong rằng lửa sẽ cháy lan
Sang bao biệt thự ngập tràn đó đây
Sang bao doanh nghiệp héo gầy
Vì bao ông "Tổng" (cty) cất xây nhà lầu
Cháy sang tệ nạn bấy lâu 
Mua bằng bán điểm bắc cầu cho con 
Cháy cho đương chức hoảng hồn
Soi mình đừng để mồi ngon lửa hồng
Ban Kiểm tra hãy vững lòng
Kỷ cương phép nước cờ hồng phất cao
Thượng phương bảo kiếm đã trao
Đốt lò tham nhũng dựa vào nhân dân

 
Chủ nhật 5/5/2019
Nguyễn Việt Phát – Hà Nội

----------------------------------------------------
(1) Ông Vũ Văn Ninh
(2) Ông Lê Bạch Hồng
(3) Ông Nguyễn Hoàng Thủy, Tư lệnh QK9
(4) Ông Nguyễn Văn Hiến, Đô đốc Hải quân

Ảnh minh họa: PHAT 06-5

tin tức liên quan