"Chào em cô gái Xăng dầu" - Thơ: Trần Thanh Tịnh – Hà Nội, Hội viên Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn

Ngày đăng: 05:04 06/05/2019 Lượt xem: 700
         Hai ngày 07 và 08 tháng 5 năm 2019 Tại Sầm Sơn – Thanh Hóa, Hội Đường ống, Xăng dầu Trường Sơn tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn và gặp mặt truyền thống của Hội.
        Trước thềm sự kiện quan trọng này – Hội viên Hội Đường ống, Xăng dầu Trường Sơn Trần Thanh Tịnh – Hà Nội đã cảm tác một bài thơ dành tặng riêng cho các Nữ chiến sỹ Đường ống Xăng dầu Trường Sơn. Ban Biên tập Trang Thông tin Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc.
 
CHÀO EM CÔ GÁI XĂNG DẦU
Rừng Trường Sơn nơi tuyến đường lịch sử
Có một đội quân cảm tử phi thường
Dưới đạn bom vẫn trung dũng kiên cường
Vận chuyển xăng dầu từ hậu phương ra tiền tuyến
Ngoài mặt trận bộ binh là lính chiến
Còn nơi đây hiển hiện những con người
Cần mẫn siêng năng anh dũng tuyệt vời
Vì Tổ quốc hiến tuổi đời còn rất trẻ
Vượt Trường Sơn bằng sức người ta quyết xẻ
Thành tuyến xăng dầu cấp cho đoàn xe phía trước
Gian khổ hy sinh quyết không lùi bước
Bởi có tấm lòng yêu đất nước quê hương 
Giản dị khiêm nhường nhưng rất đỗi thân thương
Đây mỗi trạm xăng trên những cung đường
Không chỉ sức trai mà rất nhiều con gái
Tạm biệt quê hương chia tay liềm hái
Vì tuyến đường đâu quản ngại hy sinh
Vì Tổ quốc thân yêu dâng sức trẻ của mình
Mở đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại
Lội suối xuyên rừng ,vắt,ve đâu có ngại
Bơm chuyển dòng xăng trên tuyến ống xăng dầu
Mặc cho bom rơi đạn réo trên đầu
Vẫn đứng vững vận hành dòng xăng nhỏ
Giống tựa quân y chắt chiu dòng máu đỏ
Cùng âm thầm góp lửa với tiền phương 
Hậu cần chung tay tiếp sức tới chiến trường
Để Bộ đội ta ăn no đánh thắng 
Sử sách xăng dầu ghi chiến công thầm lặng
Dấu ấn một thời cờ đại thắng tung bay
Ôn lại chuyện này với bầu bạn trên "phây"
Để tìm lại bạn tôi : AI còn ? AI mất?
Hỡi các cô gái chàng trai chân chất
Ước hẹn ngày về gặp mặt ngành đây
Để chúng mình tay nắm chặt tay
Được ôm hôn dù mắt cay đẫm lệ.
Dù cuộc sống đời thường khó khăn là thế
Vẫn Tỏa hương đời vọng mãi ngàn năm

 
(Trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước Đường Hồ Chí Minh là huyền thoại thì đường ống xăng dầu Trường sơn là huyền thoại của huyền thoại ấy)
Trần Thanh Tịnh – Hà Nội
Hội viên Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn

tin tức liên quan