"Đừng nghe lời Tướng Giáp" (Giọng điệu của kẻ thù) - Thơ: CCB Nguyễn Thị Tính

Ngày đăng: 01:52 07/05/2019 Lượt xem: 646

"ĐỪNG NGHE LỜI TƯỚNG GIÁP" 
( GIỌNG ĐIỆU CỦA KẺ THÙ)

 

         Kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Điện Biên phủ, tôi viết bài thơ này theo lời kể của người lính Điện Biên năm xưa,khi chứng kiến sự hy sinh cùa đồng đội,như một nén tâm nhang kính viếng hương hồn các anh hùng LS đã xả thân vì Tổ Quốc.Kính chúc các anh yên giấc ngàn thu.

Khi cuộc chiến tranh vào thời kỳ ác liệt
Tướng cũng như quân trong căng thẳng tột cùng
Dù hy sinh quyết diệt kẻ thù chung
Trận địa pháo để an toàn bí mật

Phải kéo ban đêm đèn soi buộc tắt
Trong gian khổ ai cũng thấu khắc ghi
Phải tuân thủ không trái lệnh điều gì
Chỉ sơ suất một ly pháo và người văng xuống vực

Mắt trũng sâu mặt lọ lem bùn đất
Vất vả gian nan thân thể rã rời
Bỗng lệnh truyền tin các đồng chí ơi!
Phải mau chóng kéo pháo rời trận địa

Phương án đánh nhanh,thắng nhanh không còn lợi thế
Sang đánh chắc,tiến chắc lâu dài
Dù mỏi mệt nhưng tất cả các chàng trai
Lại cháy bùng lên tinh thần dũng mãnh

Phải tỉnh táo giữ cái đầu giá lạnh
Kéo pháo ra trong làn đạn kẻ thù
Bỗng một khẩu pháo tời bị đứt đôi
Đâm lao nhanh rồi lộn vòng xuống dốc

Tô Vĩnh diện băng mình chặn được
Cùng đồng đội cứu khẩu pháo an toàn
Nhưng mọi người nghẹn nức nở chứa chan
Trước phút hy sinh anh vẫn còn lo lắng

Câu nói bật ra từ trái tim sâu thẳm
Rằng đồng đội ơi pháo có bị sao không?
Rồi nhắm mắt như thỏa nguyện nỗi lòng
Cuộc đời tôi chưa từng bao giờ khóc

Nhưng đêm ấy không thể cầm nước mắt
Chúng tôi cùng mặc niệm anh giữa rừng núi tối đen
Không quan tài,không một nén hương thơm
Chỉ có gió rừng thổi xô ào ạt

Và những giọt sương đêm tái tê lạnh toát
Như giọt lệ trào nhỏ xuống nấm mồ anh
Vì Tổ Quốc anh dũng cảm hy sinh
Là tấm gương soi cho toàn chiến sĩ

Tiếng loa phát thanh vẫn ngày đêm rên rỉ
Của kẻ thù kêu gọi lính đầu hàng 
Điện Biên Phủ là cứ điểm an toàn
Xin các bạn đừng nghe lời tướng Giáp

Nếu đánh vào sẽ bị tiêu diệt hết
Không còn đường về với bố mẹ nữa đâu
Lính chúng tôi vẫn quyết chí đối đầu
Kéo pháo vào,ra chờ giờ nổ súng

Hình ảnh bạn thôi thúc tôi chiến đấu
Chiến thắng đã về bao đồng đội hy sinh
Trước giờ khắc thiêng liêng vẫn gửi lại thân mình
Nằm lại Điện Biên chiến trường ác liệt

Hồn các anh vẫn không bao giờ chết
Gìn giữ non sông,Tổ quốc trường tồn
Dân tộc này ngàn đời mãi tri ơn
Người ngã xuống và cả người trở lại

Vị tướng hiền tài còn lưu danh mãi
Tài dụng binh thao lược nổi như cồn
Tướng sĩ một lòng gắn bó keo sơn
Kẻ ỉ mạnh phải cúi đầu thua nhục

Võ Nguyên Giáp vị tướng tài kiệt suất
Kẻ rêu rao thu phục lính đầu hàng
Sau chiến thắng cũng phải tìm sang 
Để ngợi ca và nghiêng mình kính nể
Một anh hùng một vĩ nhân như thế
Tổ Quốc này ngàn đời mãi noi theo

CCB Nguyễn Thị tính  
tin tức liên quan