"Khuyên ông" - Thơ: Minh Phú - Hải Phòng, Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471

Ngày đăng: 06:29 08/05/2019 Lượt xem: 489
KHUYÊN ÔNG

Thôi thì ông cố mà ăn
Mong sao nó chóng tăng cân tiểu đường
Suy tim biến chứng bất thường
Để cho cấp dưới rộng đường tiến thân
Nếu ông không chịu rời sân
Làm "nguyên"¹ sợ nóng thì cần ăn kiêng
Kiêng dự án đội nhà riêng
Kiêng đất công sở "kho riềng"² chia nhau
Ông rào cho kín sân sau
Đề phòng dịch "sát"³ hầu bao lây truyền 
Cai ngay món rượu gây phiền
Phòng khi bị trong tài biên thổi còi
Chẳng may nó thò cái ngòi
Giống như Thanh Trịnh mới hồi năm kia
Biển xe biến thành cái chìa
Mở toang cánh cửa bụng kia ruột tòi
Giờ ông ăn cả cái "vòi"⁴
Ăn xăng ăn điện còn đòi ăn thêm
Rôi đây mọi chuyện có êm
Hay là họ chẻ làm nêm đốt lò !
 
05/5/2019
Minh Phú - Hải Phòng
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471

----------------------------------------------
(1) chức đã nghỉ
(2) giả cầy
(3) kiểm sát
(4) từ nói nái
tin tức liên quan