"Nụ cười chiến thắng" - Thơ: Minh Phú (Trần đức Trấn), Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 anh hùng

Ngày đăng: 05:41 10/05/2019 Lượt xem: 619
NỤ CƯỜI CHIẾN THẮNG

         Thân tặng đồng đội Bộ đội xăng dầu Trường Sơn, 2 nữ đồng chí trong tấm hình chụp thời chiến tranh chống Mỹ, cũng là biểu tượng chung cho các đồng chí nữ Bộ đội xăng dầu lúc bấy giờ. Rất tiếc tác giả mới chỉ gặp và có 1 tấm hình chụp cùng đồng chí gánh Ngoằm (phụ kiện lắp đặt đường ống xăng dầu) - tên đồng chí ấy là: Trần thị thanh Kiêm - Thôn 9 - xã: Xuân Quan - huyện: Văn Giang,- tỉnh: Hưng Yên. Sau hơn bốn mươi năm gặp lại.
 

Bức ảnh này đã đi vào Lịch sử Trường Sơn -
Người gánh phụ kiện lắp đặt đường ống xăng dầu ( bên trái) là chị Trần Thị Thanh Kiêm

Đạn bom quân thù đốt dẫy Trường Sơn
Chúng muốn tìm em người con gái nhỏ
Em vẫn cười hiên gang như thế đó
Đi giữa trời như chẳng có chiến tranh

Em gánh trên vai thiết bị vận hành
Nối “dòng sông lửa” cùng anh ra trận
Để ngày mai đầu thù anh trút giận
Giờ đạn bom em chẳng bận tâm gì

Cấp xăng dầu cho những chuyến xe đi
Tin thắng trận là những gì em đợi
Chỉ bình thường bởi em là Bộ đội
Ra chiến trường tiếng gọi tuổi đôi mươi

Chiến thắng mùa xuân cờ đỏ rợp trời
Sau ngày ấy em xa rời quân ngũ
Trở về quê với. đời thường lam lũ 
Sống yêu thương là tự nhủ với mình

Hơn bốn mươi năm cô Cựu chiến binh
Em vẫn sống hết mình cho đất nước
Với dân làng luôn có sau có trước
Giữa đời thường mất được chẳng lung lay

Đến hôm nay đã hơn chục ngàn ngày
Về gặp mặt tay nắm tay đồng đội
Vẫn thư thái như ngày xưa không vội
Vẫn nụ cười tươi rất đỗi hiền hòa

Ôi phải rồi đất nước Việt Nam ta
Khi có giặc thì đàn bà cũng đánh
Em ra trận còn kia trên tấm ảnh
Nụ cười trên môi là sức mạnh gửi muôn đời !

 
Tác giả Minh Phú chụp ảnh kỷ niệm cùng chị Trần Thị Thanh Kiêm
09/5/2019
Minh Phú (Trần đức Trấn)
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 anh hùng

tin tức liên quan