Giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Việt Phát. Hà Nội

Ngày đăng: 06:56 11/05/2019 Lượt xem: 489
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN VIỆT PHÁT
 
TRƯỜNG SƠN BẤT TỬ
(Kỷ niệm 60 năm mở đường Trường Sơn )

Trường Sơn 
Dài như tên gọi
Trập trùng trăm nghìn sông núi
Sắc nhọn như lưng rồng
Như Sơn tinh ôm giữ Biển Đông
Muôn thuở
Trường Sơn
Mềm đôi bàn tay nhỏ
Xanh như vành mũ tai bèo 
Đá Đẽo, Cổng Trời, Mụ Dạ cheo leo
Mây quấn núi, đèo giăng thành
Chiến lũy
Trường Sơn 
Hai mươi năm không nghỉ
Gần tám ngàn ngày không yên
Những đoàn xe không kính rì rầm đêm đêm
Mặc áo giáp bằng nứa tre 
Ánh đèn gầm vàng nỗi nhớ tìm em 
Sao chỉ thấy hàng cọc tiêu
Lấp lóa
Trường Sơn 
Dập dềnh bướm bay lèn đá (1)
Khe cạn bên Tây anh khát nhớ nao lòng
Mưa rừng bên Đông em chải tóc ngóng trông
Cánh võng mỏng như vầng trăng khuyết
Trường Sơn
Những hố bom hoang hoác
Chồng xếp như những vành tang (2)
Hầm chữ A ngập trong bụi đỏ lá vàng
Đôi mắt TNXP vẫn rực cây đèn bão
Trường Sơn
Như con thuyền 
Chở triệu bàn chân không bao giờ chao đảo
Chở triệu linh hồn bất tử 
Cái chết nảy mầm sau những loạt bom rơi
Thành bản hùng ca không thể viết bằng lời
Trường Sơn
Yên ngủ một thời
Nhường chiến địa cho thời công nghệ mới
Rô bốt có thể thay người mặc chiến bào xông tới
Tên lửa siêu thanh tự cài đặt hành trình
Nhưng Trường Sơn là bất tử
Trường sinh !

 
5//2019
-------------------------------
(1); (2) - Ý thơ Tố Hữu và Phạm Tiến Duật

CUỘC DUYỆT BINH HUYỀN THOẠI
(Tặng những người yêu nước Nga)

Quảng trường Đỏ 
Như choàng lên màu lửa
Ngọn lửa Liên bang Xô Viết oai hùng
Dưới tuyết lạnh một đoàn quân cảm tử
Nện gót dày thẳng hướng tới tiền phương

Kẻ thù ngay cửa ngõ Mát- xơ- cơ- va
Bọn Phát xít muốn đánh sập trái tim Nga ngày đại lễ
Xử tử Xit -Ta - Lin trên quảng trường lạnh giá
Xóa xổ Liên Xô bằng giấc mộng bạo cuồng ?

Trước giờ phút lâm nguy Tổ quốc mất hay còn
Vị Thống soái bất ngờ lệnh duyệt binh kỷ niệm
24 năm Cách mạng Tháng Mười trong giá tuyết
Trước họng súng quân thù cờ búa liềm vẫn bay cao

Từng hàng quân căng lồng ngực uất trào
Tuyết phủ chiến bào đôi mắt càng rực cháy
Đoàn chiến mã gõ móng chồn đường đá
Từng khẩu pháo xe tăng căng đạn trên nòng

Cả Mát - xơ - cơ - va rền vang khúc kèn đồng
25 phút đã làm lên lịch sử *
Tất cả thành quân đoàn cảm tử
Lễ duyệt binh bỗng thành lễ xuất quân

Mặt trận cách Hồng trường chỉ vài ngàn bước chân
Quân phát xít bất ngờ bị bóp nát
Dòng Von ga cựa mình cất tiếng hát
Nhịp ka - chiu - sa rồng lửa giăng trời…

5 năm sau trận đại phá tuyệt vời
Giải phóng Liên Xô đánh tan phát xít
Đốt cờ Hít le dưới Hồng trường nắng trải vàng như mật
Lại thêm cuộc duyệt binh huyền thoại tới muôn đời **./.
 
Đêm 9/5/2019
--------------------------------------------------------------------
*Cuộc duyệt binh kỷ niệm 24 năm CMT 10 Nga diễn ra chỉ 15 phút sau đó tiến thẳng ra mặt trận đánh tan quân phát xít Đức đang bao vây Mat - xơ – cơ- va trong vòng 30 km.
** Cuộc duyệt binh mừng chiến thắng ngày 9/5/1945


Nguyễn Việt Phát. Hà Nội

tin tức liên quan