"Xin hỏi vì đâu" - Thơ: Thân Đức Chính, Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh

Ngày đăng: 06:20 14/05/2019 Lượt xem: 587

-------------------------------------------------------------------------------------

XIN HỎI VÌ ĐÂU
Có những chuyện buồn, buồn mãi mai sau 
Mấy năm trời bao tướng vào nhà đá 
Vì lòng tham bao con người xa ngã 
Hỏi vì đâu, vì lỏng lẻo kỷ cương

Chẳng như xưa cán bộ sống rất thường 
Chỉ một lòng dựng xây Tổ Quốc 
Nơi khó khăn đảng viên đều đi trước 
Chỗ nào cần cán bộ cứ sông pha

Vẫn chế độ này, vẫn đất nước ta 
Sao sinh ra nhiều mọt sâu đến thế 
Xưa cái nghèo đi qua bao thế hệ 
Mà lòng người sống vẫn rất thuỷ chung

Chẳng lòng tham, chẳng bê bối tiệc tùng 
Không hách dịch cửa quyền nơi công chúng 
Và còn nữa, bao tướng tài cầm súng 
Họ vẫn chung nghèo, chung khổ cùng dân

Trước đồng tiền không một chút phân tâm 
Sự hưởng thụ chẳng bao giờ nghĩ tới 
Đất nước hoà bình sống trong đổi mới 
Họ vẫn chung nghèo, chung khổ cùng dân

Sao hôm nay đất nước lắm nợ nần
Hỏi vì đâu vì lòng tham trỗi dậy 
Lỏng lẻo kỷ cương nguyên nhân từ đấy 
Đã sinh ra bọn hách dịch cửa quyền

Đã sinh ra một lũ chỉ tham tiền 
Hại nước, hại dân lòng người oán thán 
Xin đừng để cho lòng dân ta nản 
Hãy mạnh tay diệt trừ hết mọt sâu

Để lòng tin trở lại buổi ban đầu 
Dân với đảng cùng chung xây Tổ Quốc 
Xin gìn giữ những gì ta giành được 
Xương máu Anh Hùng đã đổ vì đâu

Họ hy sinh cho Tổ Quốc mạnh giầu
Họ đã ngã vì tự do độc lập 
Xin hãy mạnh tay truy tìm cương quyết 
Dù nhỏ to cũng cứ diệt cứ trừ

Hết mọt sâu dân chúng sẽ vô tư 
Vui theo Đảng cùng dựng xây Tổ Quốc 
Hãy sống như những lớp người đi trước 
Sống vô tư để dân kính dân yêu...

 
13/5/2019
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh

tin tức liên quan