"Bến đỗ bình yên" - Thơ: Trần Thanh Tịnh – Hà Nội. Hội viên Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn

Ngày đăng: 10:28 15/05/2019 Lượt xem: 507

----------------------------------------------------------------------------

BẾN ĐỖ BÌNH YÊN
Lại về neo đậu bến quê
Vườn cây ao cá đẹp mê mẩn lòng
Tinh sương dạo bước trên đồng
Lúa xanh bát ngát mà lòng nôn nao
Mơ màng nhớ lại thuở nào
Tuổi thơ đi bắt Cào Cào trời mưa
Sáo Diều văng vẳng chao đưa
Điệu chèo ai hát say sưa bên hè
Gió đưa kẽo kẹt bờ tre
Hòa chung giao hưởng nhạc Ve gọi mời
Tiếng gù Chim Gáy chơi vơi
Chào Mào in bóng lên trời ngọn măng
Trò chơi đánh đáo ,đánh khăng
Cá đồng nấu bát canh măng nhớ đời
Cua đồng, dền,mướp, mùng tơi
Ơn quê lam lũ nuôi tôi nên người
Đâu đây còn vẳng tiếng cười
Của Cha của Mẹ một thời sao quên.
Trần Thanh Tịnh – Hà Nội
Hội viên Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn

 


tin tức liên quan