Trường Sơn sau tay lái - Bùi Xuân Chúc

Ngày đăng: 09:55 15/05/2019 Lượt xem: 1.204
Chào mừng kỷ niệm  60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh
Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019)
 

TRƯỜNG SƠN SAU TAY LÁI
             Kính tặng CCB lái xeTrườngSơn
 
    Bùi Xuân Chúc  - ĐT: 0947 446 3785
 

Một thời Trường Sơn sau vòng tay lái
Bánh xe lăn theo tiếng gọi tiền phương
Chạy dọc không gian, khắp các tuyến đường
Ngang suốt thời gian, những năm ác liệt
Lên buồng lái dựa lưng vào cái chết
Ngàn cân cháy nổ chở trên thùng
Cái chết dưới chân, vực thẳm nghìn trùng
Chết trước mặt những quả bom chờ nổ
Qua trọng điểm bom từ trường chưa phá
Bê năm hai, tọa độ, bất thình lình
Ở trên đầu pháo sáng cầm canh
Đạn bốn mươi ly ùng oàng chat chúa
Cả Trường Sơn ngày đêm như chảo lửa
Bom rơi, pháo nổ rung chuyển núi rừng
Xen những bước chân hành quân mòn đá
Tiếng mìn tiếng búa, choòng cuốc xẻng dao
Xẻ núi bắc cầu đường xuyên rừng rậm
Đường dọc, lối ngang nối dài vô tận
Đường xe, đường thủy, đường ống giao liên
Binh trạm nối nhau, thành cung thành tuyến
Kho hàng nối nhau, thành nơi trung chuyển
Hàng Liên Xô đến, từ các nước sang
Hàng từ miền Bắc, dồn vào Trường Sơn
Qua đường chiến lược, giao cho chiến trường
Mười sáu mùa xuân, là mùa chiến dịch
Ngàn đêm xuất kích tăng chuyến, quay vòng
Biết bao chiến công sau vòng tay lái
Khi mặt trận gọi, Trường Sơn trả lời
Đã có chúng tôi ngày đêm tiếp sức
Bom như úp bát, áo quần vương cây
Mồ hôi trộn máu, mộ bia xếp dày
Nén đau thương thêm vững lái trong tay
Dù ở Cha Lo Nam Lào, Bù Đốp
Hay nơi Đồng Lộc, Quảng Trị, Tây Nguyên
Chở những quân đoàn, mùa xuân thần tốc
Dẫu đến mai sau người còn người mất
Xin đừng quên có một Trường Sơn
Huyền thoại, anh hùng trọn nghĩa nước non
Theo suốt cuộc đời hàng vạn trái tim
 
Bắc Ninh, tháng 4 năm  2004
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
tin tức liên quan