"Trọn nghĩa chữ đồng" - Thơ: Nguyễn Thị Phương Liên. Hội viên Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn

Ngày đăng: 11:41 18/05/2019 Lượt xem: 613

-------------------------------------------------------------------------------

TRỌN NGHĨA CHỮ “ĐỒNG”
(Ôn lại Kỷ niệm gặp mặt các lực lượng Đường ống
Xăng dầu Trường Sơn Tại Sầm Sơn Thanh Hóa )


Lần đầu tiên họ dắt tay nhau
Biển Sầm Sơn chìm vào tĩnh lặng
Bờ cát trắng cũng ngủ yên dưới nắng
Dải lụa hồng mây hờ hững lang thang
Kỷ niệm xưa nơi chiến trường hối hả
Thi nhau ồ ạt chảy về!
Những chàng trai và cô gái xa quê
Trong sáng
Ngây thơ...
Như nai rừng lạc mẹ!
Yêu trộm nhớ bên cánh rừng xăng lẻ
Chẳng dám nắm tay hay nói câu gì
Chỉ có cái nhìn...
Sao giống pha lê
Để mãi mãi thương thầm theo năm tháng
Đường thênh thang là con đường cách mạng
Tha thiết yêu mà chẳng nói thành lời
Sợ mai ngày...
Chiến tranh cắt đôi nơi
Ta chẳng muốn cuộc đời nhau dang dở
Để hôm nay bốn mươi năm có lẻ
Mình bên nhau biển cũng phải nhường lời
Sầm Sơn ơi, Trường Sơn thân yêu ơi!
Hãy chứng kiến những mối tình trong sáng
Dẫu mai ngày trái đát này hoang vắng
Còn lại trong tôi những tia nắng ngập tràn
Tóc ngả sang màu chiều tím hoàng hôn
Nhịp cầu nối những tâm hồn người lính
Trái tim họ đâu một lần toan tính
Bởi nghĩa mênh mông
Trọn một chữ đồng.

 
Nguyễn Thị Phương Liên
Quang Trung 1, Gia Lâm, Lâm Hà, Lâm Đồng
Hội viên Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn

tin tức liên quan