Tình si đầu đời - Nguyễn Văn Phúc

Ngày đăng: 09:49 26/05/2019 Lượt xem: 899
TÌNH SI ĐẦU ĐỜI
(Thơ viết vội tặng đồng đội  E 671 đường ống Trường Sơn nhân dịp dự buổi gặp mặt  26/5/2019 tại TP. Hà Tĩnh )
       
Bộ đội đường ống năm nào
Gặp nhau ôn lại ngày vào Trường Sơn
Dốc cao vực thẳm đuờng trơn
Băng băng vác ống vai sờn vẫn đi
Sốt rừng nóng rét ly bì
Chưa cắt cơn sốt lại đi băng rừng
Thiếu cơm thiếu muối đã từng
Tàu bay, rau sắn ăn cùng măng le
Ruồi vàng bọ chó, vắt, ve
Rắn rết ong muỗi o - e cả ngày
Tuổi xuân gửi lại chốn này
Góp phần giải phóng một ngày không xa
Thương binh được chuyển đi ra
Chiến dịch vác ống  quân ta lại vào
Khâm Đức ta chiếm điểm cao 
Đắk Pét tan tác ngụy nhào, tan thây
Đèo Lò Xo trắng tầng mây
Gặp em vác ống hây hây má hồng
Ống dài sáu mét nặng không
Nửa tạ một ống ( 45 kg ) em gồng hai vai
Thương em cô gái mảnh mai
Ống sắt cân nặng bằng hai thân mình
Vì em là nữ chiến binh
Bộ đội đường ống lung linh sao vàng 
Đuờng ống em bắc dọc ngang 
Mà nghe tiếng hát rộn ràng rừng sâu
Thơ ai văng vẳng trên đầu :
“Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước 
Mà lòng phơi phới dậy tương lai”
Thơ ai văng vẳng bên tai :
“Em đi bộ đội sao trên mũ 
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường”
Ống xăng nối mãi tình thương 
Xăng vào Bù Đốp chiến trường thắng to
Thi công vác ống làm kho
Vận hành cấp phát không lo cạn dòng
Xe tăng tháp pháo vươn nòng 
Gặp em đường ống mà lòng ngẩn ngơ
Vội vàng tặng mấy vần thơ
Nhớ em đường ống mà mơ tình đầu
Vội đi anh hỏi thêm  câu 
Quê em mô rứa nhận trầu ai chưa ?
Tủm tỉm khe khẽ xin thưa :
Tuổi vừa mười tám nên chưa có gì
Xe anh lại phải vội đi
Xa em Đường ống  tình si đầu đời!
 
TP Hà Tĩnh ngày 26/5/2019
 
Nguyễn  Văn Phúc
Nguyên bộ đội đường ống xăng dầu Trường Sơn
Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Kon Tum
 
 
tin tức liên quan