"Kỷ niệm 60 năm con đường huyền thoại" - Thơ: Nguyễn Ngọc Hải, Hội viên Trường Sơn quận Cầu Giấy – Hà Nội

Ngày đăng: 06:04 29/05/2019 Lượt xem: 677
KỶ NIỆM 60 NĂM CON ĐƯỜNG HUYỀN THOẠI

Biển người như làn sóng lúa
Tràn về Yên Nghĩa sớm nay
Trời không một áng mây bay
Dòng người đông như trảy hội...

Súng sính bộ quân phục mới 
Huân chương ngực áo treo dày
Hàng cây như những áng mây
Che đội quân chờ khai mạc...

Yên Nghĩa sáng nay thật khác
Những đoàn xe nối đuôi nhau
Trên đầu giăng khẩu hiệu lớn
Kỉ niệm Trường Sơn...tiến mau!

Các cựu chiến binh Trường Sơn 
Từ khắp mọi miền Tổ Quốc 
Về đây thắp lên ngọn đuốc
Rực cháy hơn nắng trưa hè...

Hội trường vui như xuân về
Người người nét mặt háo hức
Gái trai lấp lánh trên ngực
Huy hiệu Trường Sơn oai hùng

Như trở về ngôi nhà chung
Gặp nhau với bao hoài niệm
Rạng ngời nụ cười trên miệng
Ánh mắt chói sáng niềm tin

Sáu mươi năm trước im lìm
Nay đường Trường Sơn bừng dậy
Đồng đội tôi từ thủa ấy
Trở về cùng bao nhớ thương...

Huyền thoại về một con đường
Máu bao anh hùng đã đổ...
Góp một hạt cát nho nhỏ
Tự hào: TÔI LÍNH TRƯỜNG SƠN

Chẳng có nơi nào vui hơn
Ngày đồng đội cùng gặp gỡ
Chuyện ran như là pháo nổ
Nhớ về Trường Sơn năm xưa...

Rau rừng sên vắt nắng mưa
Nằm hầm chữ A bom dội
Không gì hơn tình đồng đội
Sáu mươi năm ấy hôm nay.

Hà Nội - Yên Nghĩa nắng đầy
Trường Sơn như vừa trở lại
Con đường đi vào huyền thoại
Một ngày nhớ mãi không quên./.

 
HN chiều 19/5/2019
Nguyễn Ngọc Hải
Hội viên Trường Sơn quận Cầu Giấy – Hà Nội

 

tin tức liên quan